Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Jose Mourinho: M.U vô địch, Arsenal văng khỏi top 4

Chủ Nhật 06/01/2013 20:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dù đang dẫn dắt Real Madrid tận TBN, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra rất quan tâm tới Premier League, thậm chí còn mạnh dạn dự đoán kết cục của mùa giải này.

Về cuộc đua vô địch, Mourinho, người đang gặp nhiều khó khăn ở La Liga và có tin đồn sẽ sớm trở lại Anh, cho rằng năm nay hai đội bóng thành Manchester vẫn là những ứng cử viên sáng giá nhất. Rõ ràng hơn, Mourinho còn dự đoán rằng M.U của Sir Alex, đội bóng mà Real Madrid sẽ phải đụng độ ở vòng 1/8 Champions League tới đây, sẽ vượt qua người hàng xóm Man City để đăng quang.

Có nhiều lý do để Real sa thải Mourinho
 

“United hiện đang dẫn đầu BXH, và một khi họ đã ở đó, đá được họ ra là điều không bao giờ dễ dàng”, Mourinho cho The Sun biết. “Nhưng City có một đội hình rất mạnh, họ lại là những nhà đương kim vô địch, do đó họ chắc chắn sẽ chiến đấu hết sức để bảo vệ vương miện. Dù sao tôi cũng nghiêng về M.U hơn”.

Trong cuộc đua vào top 4, cựu HLV của Chelsea cho rằng Arsenal sẽ là đội bị bật ra ngoài ở mùa này. Ông dành sự ủng hộ cho Tottenham, đội bóng của trợ lý cũ Andre Villas-Boas.

“Tottenham có một đội hình rất tuyệt, vời một số cầu thủ giỏi - thậm chí một vài trong đó là những người hay nhất ở Premier League”, Mourinho nói tiếp. “Điều quan trọng hơn là lúc này họ còn tìm được sự ổn định trong lối chơi”.

“Trong khi đó, Arsenal lại quá phập phù. Lúc thì họ hay, lúc khác họ lại rất chán. Lúc này họ đang bị bật ra ngoài top 4, và vì họ luôn có mặt trong top 4, nên bạn có thể nói ‘tại sao lại không thể vào mùa này?’ Tuy nhiên, nhiệm vụ đó sẽ rất khó khăn. Ngoài Tottenham, họ còn phải tranh đấu với Chelsea và cả Everton nữa”.

Về đội bóng cũ Chelsea, Mourinho cho rằng thất bại bất ngờ trước QPR đã khiến họ hết cơ hội vô địch Premier League, nhưng họ vẫn còn một trận trong tay và sẽ làm tất cả để giữ lấy vị trí trong top 4. Do đó, theo dự đoán của Mou, Top 4 sẽ là United, City, Spurs và Chelsea.

Khánh Phong - Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X