Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Jose Mourinho hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở Tây Ban Nha

Thứ Năm 30/08/2012 11:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Jose Mourinho đã có Siêu cúp Tây Ban Nha, danh hiệu duy nhất mà ông còn thiếu trên cương vị HLV tại Tây Ban Nha.

Chiến lược gia Bồ Đào Nha vẫn không ngừng chứng tỏ ông là người đặc biệt đến nhường nào. Hơn 2 năm sau khi đặt chân đến Madrid với nhiệm vụ giúp đội bóng Hoàng gia chấm dứt sự thống trị của Barca, ông đã có đủ những danh hiệu quốc nội tại đây. Đáng nói khi tất cả đều là những chiến thắng mang tính trực tiếp trước kình địch xứ Catalunya.

real vo dich sieu cup
Các học trò đã đem lại niềm vui cho ông thầy đáng kính

Trong mùa giải đầu tiên của mình, Mourinho tạm hài lòng với danh hiệu duy nhất là chiếc cúp Nhà Vua. Đội bóng của ông đánh bại Barca 1-0 trên sân Mestalla bằng cú đánh đầu đẹp mắt của Cristiano Ronaldo ở hiệp phụ.

Tháng 5 vừa qua, “Người đặc biệt” giữ đúng lời hứa của mình với các Madridista khi mang về chức vô địch La Liga đầu tiên sau 4 năm với khoảng cách 9 điểm hơn Barca. Điểm nhất của cuộc đua là chiến thắng 2-1 ngay trên sân Nou Camp mà người ghi bàn quyết định không ai khác ngoài Ronaldo.

Đến rạng sáng nay, Mourinho đã có được danh hiệu thứ ba là Siêu cúp Tây Ban Nha. Các học trò của ông đã chơi một trận xuất sắc, vùng dậy sau thất bại 2-3 ở lượt đi bằng thắng lợi 2-1 (lợi thế bàn thắng sân khách).

Chiến thắng của Real còn có một ý nghĩa to lớn bởi đây là lần đầu sau 3 trận liên tiếp họ mới đánh bại đại kình địch của mình ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu. Đồng thời, đây cũng là Siêu cúp Tây Ban Nha đầu tiên của Real từ năm 2008, cắt đứt mạch thống trị của Barca ở giải đấu này.

(Theo Bongdaplus)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X