Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Jose Mourinho đang “bài trừ” cầu thủ người Tây Ban Nha?

Thứ Tư 16/11/2011 08:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Real có khá nhiều cầu thủ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chỉ có 3 “công thần” Casillas, Ramos và Alonso được đá chính. Số còn lại đều không được trọng dụng.

Real Madrid đang được ca ngợi với chiến dịch biến sân Bernabeu thành điểm đến của tất cả thần đồng trên thế giới. Tuy nhiên, chính sách này đang vô tình “giết chết” bản sắc Tây Ban Nha trong CLB Hoàng gia. Và người góp phần lớn khiến chất TBN tại Bernabeu sắp suy kiệt là HLV Mourinho.

Dù là tuyển thủ quốc gia TBN nhưng Raul Albiol chỉ ngồi dự bị ở Real

Hiện Real có khá nhiều cầu thủ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chỉ có 3 “công thần” Casillas, Ramos và Alonso được đá chính. Số còn lại đều không được trọng dụng, thậm chí còn bị xem như người thừa. Đó là Adan, Albiol, Granero, Arbeloa và Callejon.

Adan phải đánh bóng ghế dự bị đương nhiên không bàn. Nhưng Albiol, Granero, Arbeloa và Callejon bị vất xó quả thật khó hiểu. Lưu ý, Albiol vẫn được gọi vào ĐT TBN gần đây. Song nhà vô địch thế giới này lại đang bị xem như sự lựa chọn cuối cùng trong hàng thủ Real (mới đá 207 phút mùa này), xếp sau cả tân binh 18 tuổi Varane.

Nhưng Albiol còn may mắn hơn cả Granero. Tiền vệ đang được Valencia và Arsenal này theo đuổi mới ra sân vỏn vẹn 9 phút mùa này, ít hơn cả 2 “bệnh binh” Sahin và Altintop. Arbeloa và Callejon được thi đấu nhiều hơn, song họ vẫn được xem sự lựa chọn thứ 2 hoặc thứ 3 ở vị trí của mình.

Nói tóm lại, số cầu thủ TBN bị thất sủng nói trên gần như không có giá trị trong con mắt HLV Mourinho và không có tương lai ở Bernabeu. Thực ra, Mourinho đã lên kế hoạch “thanh trừng” dòng máu TBN từ rất lâu. Sau gần 2 năm dẫn dắt Real, ông đã bán hoặc đem cho mượn tới 5 “chú bò tót”, từ công thần (Guti, Raul) cho tới năng trẻ (Mateos, Canales, Leon). Trong khi đó, việc đôn tài năng TBN từ lò Castilla lên đội 1 vẫn chỉ là lời hứa suông của Người đặc biệt.

(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X