Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Jose Mourinho cay đắng đầu hàng Barca

Thứ Hai 17/12/2012 07:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đánh rơi điểm số trong trận hòa 2-2 trước Espanyol, thuyền trưởng của Real Madrid thừa nhận rằng khả năng bám đuổi với Barcelona trên con đường bảo vệ ngôi vương Liga là không còn.

 

Phát biểu sau trận đấu, Mourinho cay đắng thừa nhận cơ hội bảo vệ danh hiệu Liga của Real là không còn: “Tôi cho rằng chiến thắng ở Liga bây giờ là gần như không thể thực hiện.”

Mục tiêu mà chiến lược gia người Bồ đặt ra cho Real giờ là ở đấu trường châu lục. “Chúng tôi chơi không hay như trước. Chúng tôi không có được niềm hứng khởi và sự tự tin như trước đây. Tôi chưa bao giờ ở trong tình thế này nhưng không vì thế mà tôi mất đi sức mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi sẽ nỗ lực để chơi tốt hơn bởi nếu cải thiện ở Liga, chúng tôi sẽ có được phong độ tốt tại sân chơi Champions League. Mọi người sẽ đứng lên vì chính mình, vì tham vọng, vì danh dự cá nhân và vì cái tên Real Madrid."

Giải thích về nguyên nhân rút Modric ra sân, Mourinho cho biết: “Modric không hề chơi tồi, tôi rút cậu ấy ra là bởi ý định chiến thuật. Tôi xin lỗi vì đã làm thế khi Modric đang chơi rất ổn.” Khi được hỏi về hàng thủ thi đấu lỏng lẻo của Real, Mourinho đáp lại: “Bạn là nhà báo, bạn có kỹ năng để tự mình phân tích điều đó.”

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

 

Real Madrid đã bị Espanyol cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Bernabeu trong trận đấu mà họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn cũng như quá lỏng lẻo trong phòng ngự. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Barca không bỏ lỡ cơ hội để khiến cho đại kình địch ở Liga hít khỏi bằng chiến thắng đậm đà 4-1 trước Atletico. Sau vòng 16 Liga, Barca đã bỏ xa Real trên BXH với 13 điểm, một khoảng cách khó có thể cân bằng nếu như đội chủ sân Camp Nou vẫn vững phong độ như hiện tại.

Jose Mourinho thôi không còn kiêu hãnh
Jose Mourinho thôi không còn kiêu hãnh
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X