Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Johan Cruyff và Hristo Stoichkov cùng công kích Barca

Thứ Bảy 10/05/2014 14:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hai huyền thoại một thời của Barca đã cùng nhau chỉ trích đội bóng cũ về cung cách quản lý, những quyết định tồi tệ của ban quản trị, và sự thiếu tham vọng của HLV Tata Martino.

 

Tại liên hoan phim thể thao BCN 2014, Johan Cruyff đã được mời tham dự nhân lễ ra mắt bộ phim tài liệu về danh thủ Hristo Stoichkov, học trò một thời của ông. Và nhân dịp này, hai thầy trò cũng đã chia sẻ với nhau những ý kiến khá góc cạnh về tình hình của đội bóng cũ.

Cruyff, như thường lệ, đã hướng mục tiêu tấn công đến ban giám đốc Barca, những người mà ông cho rằng đã khiến Barca đi đến cuối chu kỳ thành công. “Họ chẳng biết bóng đá hoạt động như thế nào cả. Nếu những quyết định được đưa ra từ thượng tầng, những người không hiểu gì về cách thức hoạt động của bóng đá, thì sẽ rất khó để mọi việc diễn ra trôi chảy.”, huyền thoại người Hà Lan nhận xét.

Trong khi đó, Stoichkov thì tỏ ra tin tưởng vào đội bóng cũ hơn, nhưng chính vì thế mà anh tỏ ra khá kinh ngạc với những bình luận từ Tata Martino và các cầu thủ Barca sau trận hòa Getafe cuối tuần trước. “Làm sao bạn có thể nói rằng đã đánh mất La Liga khi mà vẫn còn 2 vòng đấu nữa. Không thể khẳng định điều đó ngay cả khi đã trượt chân cả hai trận ấy vì bóng đá luôn tồn tại bất ngờ”, ông khẳng định và cho rằng những phát biểu từ chính Barca là quá thiếu tham vọng.

Theo nhận định cá nhân, Stoichkov đã dự đoán rằng mùa giải này Barca sẽ vô địch Liga, Atletico sẽ đăng quang ở Champions League, còn Real thì trước đó đã có Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Như vậy là các danh hiệu sẽ được chia đều cho các đội bóng. Quan điểm của Cruyff thì khác một chút. Ông cho rằng Atletico Madrid mới là đội xứng đáng nhất cho chức vô địch La Liga mùa này.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X