Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Johan Cruyff: "Neymar là vấn đề của Barcelona"

Thứ Tư 26/03/2014 03:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tại lễ trao giải Laureus (giải thưởng thường niên vinh danh các vận động viên tiêu biểu của năm) hôm thứ Tư tại Kuala Lumpur, Malaysia, huyền thoại Johan Cruyff của Barcelona đã nói rằng vấn đề của CLB hiện tại là… Neymar.

Sau Messi, Johan Cruyff là người ủng hộ nhiệt tình cho Martino.
 

“Không ai là Chúa ở tuổi 21 cả” là thông điệp Cruyff muốn truyền tải đến Barcelona và HLV Tata Martino. “Vấn đề của Barca là Neynar”, huyền thoại người Hà Lan nói. “Cậu ta là một cầu thủ lớn, và điều đó thì chẳng cần bàn cãi. Nhưng không thể vì ký hợp đồng với một cầu thủ 21 tuổi mà bắt các cầu thủ khác – những người đã chiến thắng mọi thứ có thể - thay đổi. Không ai là Chúa ở tuổi 21 cả. Không ai ở tuổi 21 mà có thể trưởng thành cả về tài năng lẫn tính cách. Không cầu thủ nào trưởng thành hoàn toàn trước tuổi 26”.

Sau khi Chủ tịch Sandro Rosell, người mâu thuẫn gay gắt với Cruyff từ chức, nhiều tin đồn cho biết Johan Cruyff có thể trở lại cương vị Chủ tịch danh dự Barca. Cruyff lấp lửng khi được hỏi: “Tôi đi du lịch rất nhiều và không phải lúc nào cũng ở Barcelona, nên chuyện này cần bàn bạc thêm”, ông nói.

Về trận El Clasico vừa kết thúc với một chiến thắng nghẹt thở cho Barca, Cruyff bày tỏ: “Tôi không thể xem trận đấu vì lúc đó tôi đang trên máy bay. Khi tôi nghe về kết quả tôi rất ngạc nhiên”.

Về cuộc đua vô địch giữa Barca và hai đội bóng thành Madrid: “Các trận còn lại sẽ đều là chung kết với Barca và Atletico. Atletico rất đáng khen. Họ rất kiên trì bám đuổi dù không có đội hình mạnh bằng các đối thủ cạnh tranh”.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X