Chủ Nhật, 25/05/2025
Zalo

Thần đồng Ilaix Moriba hối hận vì rời khỏi Barcelona sớm

Thứ Sáu 21/02/2025 09:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thần đồng một thời Ilaix Moriba đã bày tỏ sự hối hận khi quyết định rời khỏi Barcelona quá sớm.

Ilaix Moriba hối hận vì rời khỏi Barcelona sớm

Thần đồng một thời của lò La Masia là Ilaix Moriba đã bày tỏ sự hối hận khi đưa ra quyết định rời khỏi Barcelona. Ngôi sao người Guinea thừa nhận đây là một sai lầm.

Ilaix Moriba
Ilaix Moriba hối hận vì rời khỏi Barcelona sớm

Ilaix Moriba đã vươn lên đội một Barca ở tuổi 17. Anh được xem là một tài năng triển vọng với tương lai xán lạn ở Camp Nou. Nhưng sau khi được HLV Ronald Koeman trao cơ hội vào năm 2020, Moriba đã quyết định chuyển đến RB Leipzig vào mùa hè năm 2021. Có điều, quãng thời gian của Moriba ở Leipzig là một thất bại. Anh bị đem cho Valencia mượn trong 1 năm rưỡi.

Ilaix Moriba sau đó cập bến Getafe vào tháng Một năm 2024 với hợp đồng cho mượn nửa mùa giải. Khi trở về Leipzig từ Valencia, Moriba vẫn không được ra sân lần nào.

Ở mùa giải này, Moriba đã tìm được một bến đỗ mới là Celta Vigo. Anh là một trong những cầu thủ trụ cột của đội bóng. Nhưng với một cầu thủ được đánh giá là tài năng, quãng thời gian qua của Ilaix Moriba thực sự nhiều thăng trầm.

“Tôi đã mắc sai lầm khi rời khỏi Barca. Khi đó tôi còn rất trẻ và gặp phải nhiều áp lực. Có một thời điểm tôi nghĩ tất cả mọi thứ đã kết thúc. May mắn là bây giờ tôi đang hạnh phúc ở Celta”.

Mùa này, Ilaix Moriba đã ra sân 20 trận cho Celta Vigo ở La Liga, đóng góp 1 pha kiến tạo. Đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 14 và nhiều khả năng sẽ trụ hạng thành công.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Luka Modric: Tạm biệt chàng ngự lâm quân cuối cùng!

Trận đón tiếp Real Sociedad tại vòng hạ màn La Liga vào lúc 21h15 hôm nay sẽ là lần cuối cùng các CĐV Real Madrid được nhìn thấy Luka Modric chơi bóng trên thảm cỏ Bernabeu. Người đội trưởng vĩ đại, chàng ngự lâm quân cuối cùng của một thời đại vàng son, đã quyết định khép lại 13 năm vinh quang cùng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Xem thêm
top-arrow
X