Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Huyền thoại Raul phủ nhận chuyện bị ép rời khỏi Real

Thứ Năm 12/07/2012 21:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cựu cầu thủ của Real Madrid cho biết anh không hề bị ép buộc rời khỏi Bernabeu. Đồng thời “Chúa nhẫn” thừa nhận anh đã rất muốn được thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha ở EURO 2012.

Trên trang chủ của CLB Al Sadd, chân sút một thời của Real bộc bạch cảm xúc của mình về khoảng thời gian gắn bó với Real Madrid: “Tôi đã trải qua những tháng năm đẹp nhất trong cuộc đời ở đó và tôi đủ may mắn khi là một phần của thế hệ cầu thủ vĩ đại đã giành nhiều danh hiệu lớn cho CLB”.

Raul rời khỏi Real là hoàn toàn tự nguyện
Raul rời khỏi Real là hoàn toàn tự nguyện

Sau đó Raul phủ nhận tin đồn anh bị ép phải rời Real Madrid: “Việc rời khỏi Real là do ý muốn của cá nhân tôi. Tôi vẫn còn 1 năm hợp đồng nhưng tôi muốn ra đi như một cầu thủ chuyên nghiệp, do vậy tôi đã chuyển tới Shalke”. Đồng thời Raul cũng bác bỏ thông tin về mối bất hòa giữa anh và BLĐ Real: “Tôi không có vấn đề gì với CLB và mối quan hệ của cúng tôi rất tốt”.

Sau khi trải qua mùa giải 2011-2012 với Shalke, Raul được xem là một trong những cầu thủ có thể thay thế David Villa ở EURO 2012. Nhưng cuối cùng HLV Vicente del Bosque đã loại anh ra khỏi danh sách các cầu thủ tham dự EURO 2012. Điều này khiến Raul vô cùng thất vọng: “Tôi muốn là một phần của ĐT, nhưng đó là cuộc sống”.

Không còn tung hoành trên sân cỏ như thời ở Bernabeu nữa, "Chúa nhẫn" giờ đây dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình hơn. Nhưng anh cũng không hề bỏ qua sự kiện lớn nào của ĐT Tây Ban Nha: “Bây giờ tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình và tôi hạnh phúc với những điều mà ĐT của tôi làm được. Tây Ban Nha được coi là đội bóng hay nhất trênđ thế giới”.

Raul cũng đã trả lời câu hỏi về sự so sánh giữa C.Ronaldo và Messi: “Messi là cầu thủ độc nhất vô nhị, anh ấy chơi cạnh những cầu thủ ưu tú như Xavi và Iniesta. Ronaldo cũng là một cầu thủ vĩ đại”.

Cầu thủ 35 tuổi này cũng ghi nhận Jorge Valdano, Fabio Capello và Del Bosque là những HLV quan trọng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Anh cho rằng bàn thắng vào lưới CLB Vasco da Gama ở Cúp bóng đá liên lục địa năm 1998 chính là bàn thắng đẹp nhất của anh.

Raul Gonzalez thi đấu cho “Los Blancos” từ năm 1994. Trong 15 năm khoác áo “Kền kền trắng”, “Chúa nhẫn” đã ghi 323 bàn trong 741 lần ra sân và là chân sút xuất sắc mọi thời đại của Real Madrid. Năm 2010, anh đã chuyển tới thi đấu cho CLB Shalke của Đức. Tại đây Raul đã có 28 bàn thắng trong 66 trận đấu. Tháng 5 vừa qua, anh đã đầu quân cho CLB Al Sadd của Qatar.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X