Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Huyền thoại Manolo Sanchis: "Real Madrid không cần Gareth Bale"

Thứ Tư 14/08/2013 06:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Huyền thoại của Real Madrid, Manolo Sanchis, cho rằng “Kền kền trắng” không cần sự phục vụ của tiền vệ Gareth Bale.

Đó là quan điểm có phần trái ngược với ý muốn của Ban lãnh đạo Real Madrid, tuy nhiên ông Sanchis tin rằng nếu ngôi sao của Tottenham đến đầu quân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thì sẽ rất tốt.

gareth bale
 

 

Thời gian qua, Real ra sức theo đuổi Gareth Bale. Có lúc, họ đã đẩy giá đề nghị hỏi mua cầu thủ này tới Tottenham lên đến 115 triệu euro kèm theo những điều khoản hấp dẫn. Thế nhưng, “Spurs” vẫn khiến á quân Liga mùa trước phải thất vọng khi đẩy cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt.

Còn nửa tháng nữa thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ khép lại và đến thời điểm này, Real vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc vụ Bale. Điều này khiến cho một người ít nói như Manolo Sanchis cũng phải lên tiếng. “Bale là thật sự cần thiết? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng nếu cậu ấy đến, cậu ấy sẽ là một sự lựa chọn tốt, một cầu thủ rất tốt. Vấn đề là giá cả...”, Sanchis nói với tờ Marca.

Huyền thoại này cũng nhấn mạnh rằng, nếu Bale đến Bernabeu thi đấu, tài năng của anh sẽ không làm ảnh hưởng đến các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ. Theo ông, các ngôi sao và cầu thủ trẻ ở Real sẽ phải học cách sống chung với nhau.

Bale không dám lên tiếng

Người trong cuộc, Gareth Bale, đang cảm thấy mệt mỏi với thái độ của Chủ tịch Daniel Levy bên phía Tottenham, nhưng khi được hỏi về Real Madrid, anh tiếp tục im lặng với hy vọng thỏa thuận đã đạt được giữa các bên.

Vào hôm thứ Hai qua, phóng viên của tờ nhật báo Marca đã cố gắng nắm bắt cách Bale đương đầu với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng cầu thủ người xứ Wales, được tháp tùng bởi một nhân viên thông tấn và người đại diện Jonathan Barnett, đã từ chối bình luận.

Phóng viên Marca gặp Bale lúc 13h30 trước cửa của khách sạn Saint David ở Cardiff. Cầu thủ 24 tuổi sau đó lên chiếc Mercedes AMG Coupe màu đen để đến hội quân với các đồng đội trong màu áo tuyển xứ Wales. Anh là người cuối cùng trong đội rời khách sạn và cũng tại Saint David, các phóng viên của Marca còn gặp cả HLV Chris Coleman của Wales. Bale bắt tay với các phóng viên của Marca và sau đó câu hỏi về tương lai của anh được trịnh trọng đưa ra. Tuy vậy, câu trả lời của Bale là: “Tôi rất tiếc, tôi không thể nói gì.”

Trước khi trở về khoác áo đội tuyển Wales, Bale đã không ra sân một phút nào trong màu áo Tottenham và có mối quan hệ ngày càng xấu với Chủ tịch Daniel Levy.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X