Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Huyền thoại Barcelona, Stoichkov làm HLV Celta Vigo

Thứ Tư 11/04/2007 12:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Celta Vigo vừa mới công bố việc bổ nhiệm Hristo Stoichkov làm HLV trưởng CLB này sau khi sa thải Fernando Vazquez. Stoichkov là cái tên không mấy xa lại với người hâm mộ bởi ông từng là cựu danh thủ nổi tiếng của CLB Barcelona và ĐT Bungari.

Stoichkov thời còn làm cầu thủ và bây giờ là 1 HLV

CLB Tây Ban Nha, Celta Vigo đã phải cho HLV
Vazquez nghỉ việc sau thất bại tồi tệ 4-2 trước Recreativo Huelva. Trận thua này đã đẩy Celta xuống nhóm xuống hạng (thứ 18). Người được lựa chọn là một cái tên quen thuộc, Hristo Stoichkov. Cựu danh thủ có cái chân trái "ma thuật" này từng giành rất nhiều vinh quang với "gã khổng lồ" xứ Catalan, Barcelona trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

Stoichkov đã giành 4 chức vô địch La Liga (1991, 1992, 1993, 1994), 1 cúp C1 năm 1992 (Champions League ngày nay), 1 cúp UEFA (1997), 2 siêu cúp Châu Âu (1992, 1997) cùng Barcelona. Anh chính là một trong những cầu thủ trụ cột thuộc đội hình "Dream Team" của Johan Cruyff. Ngoài ra, Stoichkov cũng rất nổi tiếng trong màu áo ĐT Bungari và đã góp công lớn giúp ĐT nước này giành vị trí thứ 4 ở WC 1994. Và cũng vào năm nay, anh đã được trao danh hiệu "Quả bóng vàng châu Âu".

Sau khi treo giày, Stoichkov bắt đầu sự nghiệp HLV trong vai trò trợ lý ở Barcelona. Sau đó, anh đã tiếp quản vị trí HLV ĐT Bungari sau Euro 2004. Và hôm qua, Stoichkov đã xin từ chức HLV Bungari để đón nhận thử thách mới ở CLB Celta Vigo. Một phần nguyên nhân của việc này là do Stoichkov đang phải chịu áp lực rất lớn từ thành tích không tốt của Bungari ở vòng loại Euro 2008 (xếp thứ 3 bảng A sau Rumani và Hà Lan).

Liên đoàn bóng đá Bungari cho biết đã chấp thuận đơn từ chức của Stoichkov và đang tìm kiếm người thay thế. Đây sẽ là một thử thách rất lớn cho Stoichkov bởi cựu danh thủ này vẫn chưa thể hiện được nhiều trong vai trò HLV. Nhiệm vụ của Stoichkov sẽ phải đưa Celta trụ hạng an toàn, một sứ mạng không đơn giản chút nào.

  • Thúy Nga

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X