Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

HLV Pep Guardiola "nâng giá" đối thủ sau khi Barca thoát khỏi trận thua

Thứ Hai 07/11/2011 08:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Rạng sáng nay, Barcelona đã gặp rất nhiều khó khăn trên sân của Athletic Bilbao khi suýt chút nữa phải ra về với hai bàn tay trắng, nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của Messi trong những phút cuối cùng của trận đấu. Sau trận hòa hú vía này, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng khen ngợi đối thủ thay vì nói quá nhiều về các học trò.

>>> Barcelona may mắn tránh khỏi thất bại ở xứ Basque lạnh lẽo

Dù Athletic Bilbao không được liệt vào hàng "đại gia" tại La Liga, thế nhưng đội bóng xứ Basque cũng chưa khi nào bị đánh giá thấp. Vì vậy, nhà ĐKVĐ Barcelona đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong trận đấu với Athletic Bilbao và suýt phải ra về trắng tay nếu Messi không tận dụng sai lầm thành công của thủ thành Iraizoz ở những phút cuối trận để gỡ hòa 2-2. Giúp Barca giành lại một điểm trong chuyến làm khách đầy bất trắc khi hai lần để Athletic Bilbao vượt lên dẫn trước, đặc biệt là bàn đá phản lưới nhà của Pique ở phút 80.

HLV Pep Guardiola lên tiếng khen ngợi Athletic Bilbao sau trận hòa hú vía của Barcelona

Trận hòa này khiến Barcelona bị Real Madrid nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm, khi Los Blancos đang chễm chệ với ngôi đầu sau chiến thắng ấn tượng 7-1 trước Oasuna ở vòng đấu này. Dẫu vậy, đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của Barcelona nên HLV Pep Guardiola cũng không quá lo lắng. Cũng bởi thế nên thay vì phân tích nhược điểm của các học trò, Pep lại tìm cách né tránh cho học trò khỏi phải hứng chịu sức ép bằng việc khẳng định sức mạnh của Athletic Bilbao.

Trên AS, HLV Pep Guardiola cho biết:" Tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò và cũng muốn gửi lời chúc mừng đến Athletic Bilbao. Các khán giả đã được chứng kiến một màn trình diễn thực sự của 22 cầu thủ. Đây là một trong những trận đấu hay nhất mà tôi từng chứng kiến, cả hai đội đều thi đấu với mục đích giành chiến thắng. Thực sự trông họ rất giống mãnh thú khi thi đấu ở cường độ cao, tôi rất ít khi phải chạm trán với những đội bóng thi đấu mãnh liệt với tinh thần mạnh mẽ đến vậy, có rất ít không gian để chúng tôi triển khai lối đá".

Cũng giống ông thầy trẻ Guardiola, Fabregas cũng lên tiếng khen ngợi Athletic Bilbao:" Sân San Mames luôn là một điểm đến khó chịu và đây là một trận đấu điển hình. Bilbao luôn là một đội bóng thi đấu với tinh thần quyết thắng rất cao. Chúng tôi đã cố gắng thi đấu với mục tiêu bất bại, nhưng hai bàn thua trong trận này là lỗi của tập thể".

  • Như Đạt (Theo AS/ Vietnamnet)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X