- Kounde gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2030
- Barca sau cùng cũng đăng ký thành công Rashford và Joan Garcia
- Barcelona và nỗi niềm trước thềm mùa giải mới
Hansi Flick không hài lòng dù Barcelona thắng 3-0 ngày ra quân
Raphinha và Ferran Torres sớm đưa Barca vượt lên dẫn 2-0, trước khi Manu Morlanes và Vedat Muriqi lần lượt nhận thẻ đỏ chỉ trong vòng 6 phút, khiến Mallorca phải thi đấu hơn 50 phút với chỉ 9 cầu thủ. Tuy nhiên, phải chờ đến phút 94, Barcelona mới có bàn thắng thứ ba nhờ pha lập công tuyệt đẹp của Lamine Yamal từ ngoài vòng cấm.
![]() |
Hansi Flick không hài lòng dù Barcelona thắng 3-0 ngày ra quân |
Dù giành trọn 3 điểm, Hansi Flick vẫn tỏ ra không hài lòng: “Thực sự tôi không thích trận đấu này. Dĩ nhiên 3 điểm rất quan trọng, nhưng tôi không hài lòng. Sau khi dẫn 2-0 và đối thủ mất 2 người, đội bóng lại chơi ở mức 50%. Tôi không thích điều đó. Chúng tôi phải làm tốt hơn. Tôi sẽ trao đổi với các cầu thủ, vì tôi không muốn họ tự mãn. Trước đối thủ chỉ còn 9 người, chúng tôi phải kiểm soát bóng nhanh hơn, dồn ép mạnh mẽ hơn và ghi thêm bàn thắng”.
Trận đấu cũng có tình huống gây tranh cãi ở bàn thắng thứ hai. Khi hậu vệ Antonio Raillo của Mallorca nằm sân vì chấn thương đầu, nhiều người nghĩ rằng trọng tài sẽ tạm dừng trận đấu. Nhưng vì không có tiếng còi nào vang lên, Ferran Torres tận dụng cơ hội để ghi bàn. Flick giải thích: “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng phải chơi cho đến khi trọng tài cất còi. Đó là quyết định của trọng tài, chúng ta phải tôn trọng. Nếu ở phía Mallorca, tôi chắc chắn cũng không vui, nhưng luật là luật”.
Sau đó, Morlanes nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, còn Muriqi cũng bị truất quyền thi đấu vì pha cao chân nguy hiểm khiến thủ môn Joan Garcia của Barca lĩnh trọn cú đá vào đầu.
Người hùng của Barcelona trong hiệp hai chính là Lamine Yamal. Ở tuổi 18, thần đồng này tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc với pha cứa lòng chân trái đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khép lại chiến thắng 3-0.
Flick không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho cậu học trò trẻ: “Điều quan trọng là Yamal luôn duy trì phong độ ở đẳng cấp cao. Cậu ấy thực sự đặc biệt và tất cả đều đang dõi theo. Tôi thấy một cầu thủ luôn đầy khát khao, luôn sẵn sàng tiến lên phía trước. Ai cũng có thể nhận ra Yamal là tài năng khác biệt”.