Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Hàng thủ Barca: "Thiết kế" cặp trung vệ Kompany - Pique?

Thứ Bảy 23/03/2013 15:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Với việc đội trưởng Carles Puyol lên bàn mổ để chữa trị chấn thương đầu gối và nghỉ từ một tháng đến 45 ngày, Barca chỉ còn lại duy nhất một trung vệ đẳng cấp là Gerard Pique cùng những giải pháp bất đắc dĩ. Họ sẽ phải sống chung với hàng thủ rách rưới ấy ít nhất cho đến hết mùa và sau đó bổ sung một trung vệ đẳng cấp cao.

Từ cái đầu gối bị đau của Puyol

Vấn đề của Puyol không chỉ dừng lại ở một ca chấn thương, nó còn gửi đến đội chủ sân Camp Nou một thông điệp hết sức nghiêm túc: Họ sẽ phải tập làm quen với việc ra sân mà không có cầu thủ đeo áo số 5. Suốt 14 năm qua kể từ ngày được HLV Louis van Gaal đưa lên đội 1, trung vệ có mái tóc xù luôn là chốt chặn đáng tin cậy nơi trung tâm hàng thủ và là điểm tựa vững chãi về tinh thần cho đội bóng tiến lên. Puyol luôn thể hiện hình ảnh của một chiến binh trên sân cỏ và nhờ đó anh được chọn làm đội trưởng vào năm 2004. Nhưng cũng chính sự nhiệt huyết ấy khiến anh phải hứng chịu quá nhiều những va chạm mạnh. Thân thể anh là một “bảo tàng” cho những chấn thương, với 36 ca tất cả.

Kompany, mục tiêu hàng đầu của Barca ở mùa Hè này.
Kompany, mục tiêu hàng đầu của Barca ở mùa Hè này.

Chỉ trong vòng 10 tháng qua, Puyol đã dính 5 ca chấn thương và người Catalunya bỗng giật mình nhận ra rằng thủ quân của mình sẽ đón sinh nhật tuổi 35 vào tháng tới. Dù vẫn còn hợp đồng đến năm 2016 và luôn ao ước chơi bóng cho tới năm 40 tuổi nhưng Puyol sẽ không thể duy trì phong độ đỉnh cao của mình được nữa. Sự bất lực trong pha truy cản Di Maria ở trận “El Clasico” mới đây là một bằng chứng sống động cho sự đi xuống của chàng trai người Catalunya.

Cái chân đau của Puyol cũng chính là “cái chân đau” của Barca, khi hàng thủ đã trở thành tử huyệt. Barca vùi dập Milan 4-0, cả thế giới ngợi khen họ nhưng những cule đích thực vẫn phải rùng mình khi hồi tưởng lại pha phản công của Milan mà nếu Niang chuyển hóa thành bàn thắng thì có lẽ Azulgrana đã phải dừng bước từ vòng 1/8 Champions League.

Mất đi Puyol và Adriano cũng chấn thương nốt, Barca còn lại những cầu thủ nào có thể chơi trung vệ? Về mặt số lượng thì không hề ít nhưng về chất lượng lại là câu chuyện khác. Pique là người duy nhất đáng tin cậy nhưng thường chỉ chơi hay khi có Puyol bên cạnh. Mascherano? Một giải pháp dự phòng không tệ và từng chơi rất ổn ở chung kết Champions League 2011 nhưng chiều cao 1m74 của anh có thể là trò cười cho ngọn tháp Ibrahimovic khi PSG gặp Barca. Alex Song, Bartra, Muniesa, Montoya? Tất cả đều có quá ít thực tiễn thi đấu và có thể sẽ khiến Tito Vilanova bị sốc sau khi vừa dứt đợt điều trị ung thư.

Mua trung vệ là mệnh lệnh

Mệnh lệnh là của Tito và của các cule. Khi các trợ lý tới New York gặp Tito để bàn về nhân sự mùa giải tới thì ưu tiên hàng đầu của chiến lược gia người TBN là một trung vệ đẳng cấp thế giới. Bởi thế, chủ tịch Rosell hãy quên cái tên Neymar đi, dù chữ ký của ngôi sao Samba có thể giúp ông cầm chắc chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Barca đã có quá nhiều những cầu thủ tấn công xuất sắc mà nếu Rosell không quan tâm với tăng cường hàng thủ, đội bóng sẽ trở nên mất cân bằng giống như Real ở thời thoái trào của “Galacticos 1.0”.

Rõ ràng không phải tới bây giờ vấn đề trung vệ mới trở nên nhức nhối với Azulgrana. Khi Puyol lên bàn mổ và lỡ hẹn với EURO 2012, các cule đã mong muốn đội bóng tuyển mộ một trung vệ mới nhưng rút cục họ chỉ có thêm một hậu vệ cánh và một tiền vệ phòng ngự. Nếu ban lãnh đạo Barca tin rằng họ có thể thành công với Montoya, Muniesa hay Bartra, những cầu thủ trẻ mà số trận đấu ở Liga chỉ đếm trên đầu ngón tay thì có lẽ họ đã lạc quan tếu. Thực ra Barca đã có thời điểm cho thấy quyết tâm giải quyết bài toán trung vệ khi chi tới 25 triệu euro mua Chygrynskiy hay trước đó là 10 triệu euro cho Henrique nhưng đó đều là những thất bại đau đớn.

Giờ thì Barca lại tính sắm một trung vệ giỏi, người có khả năng chơi 60 trận mỗi mùa và mục tiêu đầu bảng là Mats Hummels của Borussia Dortmund. Các mục tiêu tiếp theo trong phân khúc 25-30 triệu euro là Vincent Kompany (Man City) và David Luiz (Chelsea). Ở phân khúc 10-15 triệu euro có Vertonghen (Tottenham), Agger (Liverpool), Vermaelen (Arsenal)… và cả Ezequiel Garay, một kẻ từng thất bại ở Real Madrid. Ngoài ra Barca còn để mắt tới các cầu thủ trẻ Inigo Martinez (Sociedad) và Marquinhos (Roma).

Ngay khi trở lại Camp Nou vào ngày 26/3 tới, Tito sẽ lập tức gặp GĐTT Zubizarreta và chủ tịch Rosell để lên kế hoạch chi tiết cho mẻ lưới quan trọng nhất mùa hè.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X