Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Guardiola sang Ý: Tìm tài năng hay bắt tay với Inter?

Thứ Hai 14/11/2011 14:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tranh thủ thời gian các cầu thủ đang trở về làm nghĩa vụ đội tuyển quốc gia, HLV Josep Guardiola đã bay sang Italia cổ vũ cho đội bóng cũ Brescia.

Năm 2003, Guardiola chuyển sang thi đấu cho Brescia từ AS Roma. Tuy nhiên, chưa cống hiến được nhiều cho Brescia thì “Pep” lại dính vào nghi án sử dụng chất kích thích và bị cấm thi đấu 4 tháng. Phải 6 năm sau, Guardiola mới được tuyên bố trắng án.

Guardiola đang có mặt ở Italia

Tuy thời gian “Pep” ở Bresica không dài, nhưng ông đã để lại được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt CĐV đội bóng này, đặc biệt là vị Chủ tịch Edoardo Piovani, người đã vinh dự được mời tham dự lễ sinh nhất lần thứ 40 của đương kim HLV Barcelona hồi tháng 1.

Còn vào ngày hôm qua, người ta thấy Guardiola ngồi trên khán đài cổ vũ cho Brescia thi đấu với Ascoli ở Serie B. Thật không may, đội bóng cũ của “Pep” phải nhận một thất bại cay đắng.

Nhưng không vì thế mà Guardiola tỏ ra buồn bã. Bởi theo báo chí Italia, “Pep” sang đây còn mục đích khác, đó là kiểm tra “bàn tay vàng” của thủ môn 19 tuổi Nicola Leali, người hoàn toàn có đủ trình độ kế nhiệm Victor Valdes trong tương lai và khả năng của tiền vệ trẻ người Ba Lan Bartosz Salamon.

Chưa dừng lại ở đó, một số nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, Guardiola sẽ có một cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Inter Milan, ông Massimo Moratti. Thế nên, đã có nhiều lời đồn đoán về việc “Pep” sẽ dẫn dắt đội chủ sân Giuseppe Meazza trong tương lai gần.

Khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vào mùa Hè sang năm, “Pep” sẽ chính thức hết hạn hợp đồng với Barca. Trong khi ở những cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Guardiola luôn đề cập việc ông có thể ra đi hoặc bị sa thải vào bất cứ lúc nào.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X