Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Giữ được Fabiano, chủ tịch Sevilla quay sang "chế giễu" Milan

Thứ Sáu 24/07/2009 16:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Việc phía Milan tuyên bố rút lui trong thương vụ Luis Fabiano khiến cho chủ tịch Jose Maria del Nido của Sevilla cảm thấy hả hê và cho rằng đội bóng Italia không có đủ tiền để mua tiền đạo số 1 của mình.

Chủ tịch của Sevilla cho rằng Milan không đủ tiền để mua
Luis Fabiano

Trong suốt thời gian qua, ban lãnh đạo Sevilla luôn phải sống trong lo lắng khi chứng kiến AC Milan tìm đủ mọi cách để chèo kéo Luis Fabiano. Trong nỗ lực nhằm giữ chân cây săn bàn số 1 người Brazil, đội chủ sân Sanchez Pizjuan đã đề nghị Vua phá lưới của FIFA Confederations Cup 2009 về một bản hợp đồng mới. Theo đó, nếu ở lại với Sevilla, Fabiano sẽ nhận được tăng lương từ 3,5 triệu euro/ mùa (mức lương hiện tại) lên đến 5 triệu euro/mùa.

Đồng thời, đối với Milan, trước những lời chèo kéo của đối phương, ban lãnh đạo của Sevilla tuyên bố họ sẽ chỉ để cho Fabiano ra đi với mức phí 20 triệu euro. Trong khi đó, mức phí mà phía đội bóng Italia đề nghị cho tiền đạo người Brazil chỉ là 12 triệu euro. Sự cứng rắn  từ phía Sevilla đã khiến cho Milan gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận Fabiano. Sau hơn 3 tuần theo đuổi, Rossoneri chính thức rút lui trong thương vụ này.

Ban lãnh đạo của Sevilla đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch Jose Maria Del Nido còn thể hiện sự hả hê ra mặt. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên tờ AS, ông có những lời lẽ "chê bai" và khiêu khích dành cho Milan.

"Chúng ta sẽ không phải lo lắng về trường hợp của Fabiano nữa. Tôi đã từng nói rằng Milan sẽ không đủ tiền để mua Luis Fabiano và bây giờ tôi có thể khẳng định một lần nữa về tuyên bố này."

Bên cạnh những sự châm biếm về Milan, Del Nido cũng khẳng định tương lai của Fabiano sẽ là ở với đội bóng xứ Andalucia khi thừa nhận tiền đạo người Brazil cũng muốn được tiếp tục chơi tại sân Sanchez Pizjuan.

"Cậu ấy đã nói đang rất hạnh phúc tại Sevilla khi chỉ quan tâm duy nhất về đội bóng. Fabiano đang trên con đường khẳng định mình là một trong những tiền đạo xuất chúng của bóng đá thế giới. Tôi hi vọng những đóng góp lớn của cậu ấy sẽ mang lại cho Sevilla những thành công nhất định."

Hiện tại, Fabiano đang cùng các đồng đội tham dự Peace Cup với tư cách là đội chủ nhà của giải đấu giao hữu này. Theo lịch, rạng sáng ngày mai (25/7), Sevilla sẽ có trận đấu đầu tiên với đội bóng giàu truyền thống nhất Italia, Juventus trong khuôn khổ của bảng A.

Tuệ Linh (tổng hợp)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X