Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

"Giải cứu" Ronaldo không phải là "điệp vụ bất khả thi" với M.U

Thứ Tư 26/12/2012 11:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền vệ Cristiano Ronaldo có thể sẽ trở lại Old Trafford nếu Man United thực sự quyết tâm chi đậm để mua lại cầu thủ này.

Bán Ronaldo cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng cách đây 3 năm, có vẻ như Man United sẽ phải chi một khoản tiền lớn hơn nhiều như thế để đưa tiền vệ ngôi sao này trở lại. Ronaldo thừa nhận anh muốn rời Real để trở về Old Trafford, Sir Alex Ferguson muốn tái hợp với cậu học trò tài năng này, giờ tất cả chỉ còn chờ BLĐ đội bóng thành Manchester đặt vấn đề với đối tác.

Ronaldo manchester united
Ronaldo manchester united

Sẽ không phải là chuyện dễ dàng để thuyết phục Real bán lại Ronaldo với giá rẻ. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ này vẫn còn tới 2 năm nữa mới hết hạn, không những thế, BLĐ đội bóng hoàng gia TBN lại khẳng định sẵn sàng tặng anh một hợp đồng mới có thời hạn 6 năm cùng mức lương 25 triệu bảng/mùa (trước thuế).

Tuy nhiên, cửa đang mở ra với Man United và có vẻ như đang khép lại với Real khi Ronaldo đã nói với bạn bè của mình rằng anh thực sự muốn trở lại Old Trafford. Đây không phải là lời nói đùa hay phát ngôn từ sự hờn dỗi. Ronaldo chẳng bao giờ đùa khi nói về Quỷ đỏ, đội bóng mà anh cực kỳ tôn trọng.

Nếu không thể thuyết phục Real đưa ra một mức phí chuyển nhượng như mong muốn, và nếu M.U quyết tâm có bằng được chữ ký của CR7, họ còn một lựa chọn khác là chi 122 triệu bảng tiền phá vỡ hợp đồng của siêu sao người Bồ. Đây chắc chắn không phải là khoản tiền nhỏ, nhưng với một đội bóng làm ăn tốt như M.U, không phải là không thể "xoay xở" được. Ngoài quỹ chuyển nhượng hàng năm, M.U có thể bù đắp phần nào chi phí khủng này bằng cách bán các ngôi sao khác, Nani chẳng hạn.

Ngoài ra, bản thân Ronaldo là một "tài sản" có giá trị rất lớn trong kinh doanh. M.U có rất nhiều cách để thu lời từ thương hiệu của cầu thủ này, theo cách nói của chính Florentino Perez là "những siêu sao tự trả phí chuyển nhượng cho mình". Đó là lý do nhà Glazers, nếu Ferguson thực sự muốn đưa Ronaldo trở lại, sẽ không phải tỏ ra quá căng thẳng.

Phương Anh - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X