Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Gerardo Martino là sự lựa chọn hoàn hảo cho Barca?

Thứ Ba 23/07/2013 14:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Barca vừa gây bất ngờ lớn khi chọn chiến lược gia người Argentina Gerardo Martino làm HLV trưởng mới của đội bóng, thay cho Tito Vilanova, người phải rời Camp Nou vì lý do sức khỏe. Liệu đây có phải là một sự lựa chọn đúng đắn của Barca?

Trước hết, phải khẳng định rằng Martino là cái tên kém danh tiếng nhất trong số các ứng viên cho chiếc ghế nóng ở Camp Nou sau khi Vilanova rời CLB, gồm Jupp Heynckes, Marcelo Bielsa, Frank Rijkaard, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Andre Villas-Boas, Michael Laudrup, và Ronald Koeman.

 

Và cho dù đã dẫn dắt ĐT Paraguay khá thành công (vào đến Tứ kết World Cup 2010 và đi đến trận Chung kết Copa America 2011) nhưng sự nghiệp huấn luyện của Martino chỉ gói gọn ở khu vực Nam Mỹ. Ông chưa hề có kinh nghiệm huấn luyện ở một môi trường bóng đá khắc nghiệt ở châu Âu nhưng lại được chọn là thuyền trưởng của CLB lớn và danh tiếng bậc nhất thế giới. Phải chăng, BLĐ Barca đã “điên rồ” khi chọn Martino? Câu trả lời là không.

Martino là một HLV dày dạn kinh nghiệm khi ông đã có 15 năm làm công tác huấn luyện. Về cơ bản, thứ bóng đá của Martino dựa trên khả năng chuyền bóng, chạm bóng,  pressing, biến hóa giữa phòng ngự - tấn công và nhất là luôn cam kết với một triết lý cụ thể. Ông theo đuổi triết lý của mình đến mức cực đoan giống như người thầy lớn Marcelo Bielsa. Nó rất giống với cái cách mà người Barca theo đuổi lối chơi tiki-taka của họ.

Lối đá của đội bóng gần nhất mà Martino dẫn dắt là Newell’s Old Boys cũng rất tương đồng với Barca. Chính vì thế mà HLV thể lực của Martino là Elvio Paolorroso đã nhấn mạnh rằng chiến lược gia người Argentina sẽ phù hợp một cách hoàn hảo ở Barca.

Và quan trọng hơn cả, ông tự nhận mình là một tín đồ của tiki-taka, yêu thích lối chơi của Barca và tin rằng mình “đồng cảm” với lối chơi ấy. Khi Pep Guardiola được Barca bổ nhiệm năm 2008, kinh nghiệm huấn luyện của ông là một con số 0 tròn trĩnh. Nhưng chỉ cần hiểu tiki-taka là thế nào, Pep đã biến Barca thành một tập thể bách chiến bách thắng. BLĐ Barca có lẽ cũng đã nghĩ vậy khi chọn Martino.

Lionel Messi, siêu sao lớn nhất của Barca, cũng từng nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 8 năm ngoái rằng anh thích cách làm việc của Martino. Khi đã nhận được sự ủng hộ của cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất đội, có lẽ Martino sẽ không mấy khó khăn để bắt nhịp với cuộc sống mới ở Barca.

Có thể thấy, Martino hội tụ mọi phẩm chất để thành công chứ không phải thất bại ở Barca. Chúng ta hãy chờ xem.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X