Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Gây chiến với Real, Khedira đòi sang M.U?

Thứ Ba 15/10/2013 16:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tiền vệ người Đức vừa có những lời công kích CLB chủ quản Real Madrid, làm tăng lên những tin đồn anh sẽ rời Bernanbeu để đến với Premier League đầu năm tới.

Sami Khedira trở thành mục tiêu theo đuổi của Chelsea
 

Trong ngày cuối cùng phiên chợ hè 2013, lãnh đạo Quỷ đỏ đã gửi lời đề nghị 36 triệu bảng hỏi mua Khedira. Tuy nhiên, phía Real đã từ chối bán, sau khi đẩy Ozil sang Arsenal. Mới đây, tuyển thủ người Đức đã đăng đàn công khai phàn nàn chuyện anh trở thành kẻ phải dơ đầu chịu báng kể từ ngày Mourinho rời Madrid.

Phát biểu trên tạp chí Kicker, Khedira ấm ức: “Tôi không phải cầu thủ Tây Ban Nha. Tôi không có giá chuyển nhượng đắt đỏ và là từng một trong những học trò cưng của Mourinho. Đầu mùa, tôi thường xuyên phải mài mông trên ghế dự bị hoặc ngồi khán đài theo dõi đồng đội thi đấu. Ngay cả lúc chơi tốt, nỗ lực cũng không được giới mộ điệu nhìn nhận đúng đắn.”

Khedira càng trở nên thất vọng khi đội bóng Hoàng gia quyết định bán tống bán tháo Mesut Ozil cho Arsenal để cân bằng ngân quỹ sau thương vụ đình đám Gareth Bale: “Rất nhiều cầu thủ đã phản ứng khi Ozil ra đi, trong đó có tôi. Mất một cầu thủ chất lượng sẽ khiến đội bóng suy yếu, dù trong đội hình vẫn còn nhiều nhân tố giỏi khác.”

Khedira nói thêm: “Real đang chơi không tốt. Hầu hết thời gian chúng tôi gặp rắc rối về những vấn đề liên quan đến cá nhân. Tôi không biến nguồn cơn chính xác của sự sa sút, nhưng Real đang thi đấu không giống một đội bóng, tự phát và thiếu tính đoàn kết.”

Thời Mourinho còn ở Bernabeu, Khedira là nhân vật bất khả xâm phạm trên hàng tiền vệ. Nhưng nay, với sự xuất hiện của tân binh Illaramendi và Alonso sắp trở lại sau chấn thương, vị trí của anh sẽ bị đe dọa. Cả M.U và Chelsea đều đang quan tâm đến cầu thủ người Đức. Nếu anh quyết định ra đi, hai đại gia ở xứ sương mù sẵn sàng giang rộng vòng tay chào đón.

(Theo Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X