Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Gareth Bale: "Pháo" đã sẵn sàng!

Thứ Tư 21/05/2014 18:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi Cristiano Ronaldo không hoàn toàn sung sức còn Karim Benzema chấn thương dây chằng, Gareth Bale lại trở thành niềm hy vọng lớn của Real Madrid trước Atletico. Gareth Bale không có cơ hội dự World Cup, bởi thế anh tập trung 100% cho Champions League. Anh cần sự tỉnh táo để khi vào trận không bị choáng ngợp. Anh đang có cơ hội vô địch ở giải đấu giúp mình nổi tiếng hơn 3 năm về trước.

Khác biệt 9 tháng

Gánh nặng đặt lên Bale lớn không chỉ vì thế. Cristiano Ronaldo, người mà đầu mùa giải đã được gọi là “Người sắt”, giờ cũng đã 3 lần đổ sụp vì chấn thương và chưa chắc sẽ được đá chính ở Lisbon. Karim Benzema, người được Bale kiến tạo nhiều nhất, cũng bị vấn đề với dây chằng. Dù muốn dù không, Bale cũng phải sẵn sàng làm mũi nhọn duy nhất gánh vác trách nhiệm ghi bàn cho đội trước Atletico.

Màn ăn mừng quen thuộc của Gareth Bale
 

Đó có lẽ là một sự thay đổi ngạc nhiên so với 9 tháng trước. Khi Bale mới chân ướt chân ráo đến Bernabeu, người ta phát hiện ra rằng bản hợp đồng 100 triệu euro của CLB mắc chứng sụn đốt sống (bị dư luận hiểu nhầm thành thoát vị đĩa đệm). Chủ tịch Florentino Perez được cảnh báo, nhưng sau một hồi suy nghĩ, vụ chuyển nhượng vẫn được tiến hành. Bale đến Madrid và dành 2 tháng dưỡng thương, xuất hiện một cách rải rác trước khi bùng nổ trong tháng 11 và đá chính từ đó đến nay.

Khoảng 6-7 tháng trước, người ta đã lo ngại viễn cảnh Bale phải phẫu thuật rồi trở thành một gánh nặng mới cho đội, khi không cho anh ra sân thì không được, nhưng cho ra thì Bale không còn nhanh nhẹn và khỏe mạnh nữa. May mắn là Bale đã vượt qua được, và trớ trêu làm sao, 7 tháng sau Bale lại là người lành lặn nhất trong các tiền đạo, và một cách mặc định trở thành người được kỳ vọng nhất bởi các Madridista tại Da Luz.

Mới vẫn như cũ

Mùa giải này đã thực sự biến Gareth Bale thành một siêu sao tầm cỡ thế giới. Ở Tottenham, anh là cầu thủ số 1, và bóng vào chân anh thường xuyên hơn bất kỳ ai. Nhưng ở Real, Bale không phải số 1 nhưng lại tận dụng rất tốt những cơ hội của mình để tối đa hóa năng lực.

Bale lúc này đã có 21 bàn và 19 kiến tạo trong 43 trận ở mọi giải đấu, và chỉ thiếu 1 kiến tạo nữa thôi là anh sẽ trở thành một trong số những cầu thủ hiếm hoi ghi 20 bàn, kiến tạo 20 bàn khác trong một mùa giải. Đó là con số ấn tượng với một cầu thủ đầu mùa giải còn bị nghi ngờ.

Để giữ phong độ ấy, Bale thực ra chẳng làm điều gì đặc biệt. Anh vẫn hàng ngày đến sân tập, sau giờ tập ở lại luyện đá phạt, và hết giờ là về nhà sinh hoạt với gia đình như một cầu thủ bình thường khác. Cuộc sống của Bale rất chân thực như những cầu thủ khác chứ không hào nhoáng như người ta tưởng tượng, không ăn mặc màu mè để đứng trên thảm đỏ, không những buổi chụp hình tạp chí, và hoàn toàn không tiệc tùng. Lối sống và sự chuyên nghiệp của Bale là lý do chính vì sao anh giữ phom được như vậy.

Di chứng trên đĩa đệm của Bale thực ra vẫn còn, và anh vẫn hàng ngày trị liệu để lưng của mình chịu được áp lực thi đấu. Liệu cái lưng ấy đến một lúc nào đó sẽ phản bội Bale? Có thể, nhưng chắc chắn không phải vào cuối tuần này. Bale sinh ra là cho những trận cầu lớn, và cũng giống như Inter Milan ngày trước, anh trở thành một cầu thủ giỏi để nắm lấy ánh hào quang tại Lisbon sắp tới.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X