Chủ Nhật, 23/11/2025
Zalo

Flick phấn khởi khi Barca thắng tưng bừng ngày trở lại Camp Nou

Chủ Nhật 23/11/2025 06:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Hansi Flick không giấu được sự phấn khích khi Barcelona trở lại Spotify Camp Nou bằng chiến thắng 4-0 trước Athletic Club vào tối thứ Bảy, khép lại quãng hơn hai năm tạm lưu lạc ở sân Olympic.

Flick phấn khởi khi Barca thắng tưng bừng ngày trở lại Camp Nou

Robert Lewandowski là người ghi bàn mở tỉ số trong ngày Barca tái xuất Camp Nou, dù công trình vẫn chưa hoàn thiện toàn bộ. Ferran Torres lập cú đúp, còn Fermin Lopez cũng góp công, giúp Barcelona tạm vượt Real Madrid để vươn lên dẫn đầu La Liga nhờ hiệu số bàn thắng.

Đây là trận đấu đầu tiên của Barcelona tại Camp Nou kể từ tháng 5/2023, thời điểm sân được đóng cửa để nâng cấp toàn diện. Phát biểu sau trận, Hansi Flick nói đây là khoảnh khắc đặc biệt cho cả đội bóng lẫn người hâm mộ.

Barca
Flick phấn khởi khi Barca thắng tưng bừng ngày trở lại Camp Nou

“Với tất cả mọi người, cầu thủ, ban huấn luyện, nhân viên, đây là trận đấu thật đặc biệt. Cảm giác trở lại sân đấu này thật khó tin”, Flick chia sẻ. “Chúng tôi giành 3 điểm, ghi 4 bàn và giữ sạch lưới. Trước Athletic, điều đó không hề dễ, nhất là trong hiệp một. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều đi đúng hướng. Một ngày hoàn hảo”.

Công trình Camp Nou vẫn còn phải hoàn thiện tầng ba và mái che, nên sức chứa tạm thời chỉ ở mức 45.157 khán giả. Barcelona kỳ vọng sẽ được cấp phép nâng con số này lên hơn 60.000 vào đầu năm mới, trước khi công suất cuối cùng chạm mốc 105.000, lớn nhất châu Âu.

Với nhiều cầu thủ, như Fermin, thủ môn Joan Garcia hay trung vệ Pau Cubarsi, đây là lần đầu họ thi đấu tại Camp Nou. Còn Flick, đây là lần đầu tiên ông dẫn dắt Barcelona ngay tại thánh địa mới được tái thiết.

“Cảm giác bước lên mặt cỏ và nhìn thấy các khán đài đầy ắp thật tuyệt vời”, chiến lược gia người Đức nói. “Nhiều năm trước, tôi từng ngồi khán đài này khi vừa bị một đội hạng Ba sa thải và tự nhủ: ‘Một ngày nào đó mình sẽ được ngồi trên băng ghế huấn luyện ở đây’. Giờ giấc mơ ấy đã thành hiện thực”.

Lewandowski thừa nhận khoảnh khắc lập công ở Camp Nou sẽ theo anh mãi.

“Hôm nay đặc biệt với tất cả mọi người”, tiền đạo người Ba Lan nói. “Tôi rất hạnh phúc khi trở thành người ghi bàn đầu tiên tại Camp Nou sau khi đội trở lại. Tôi đã thi đấu ở rất nhiều sân vận động, nhưng nơi này thực sự khác biệt. Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy”.

Barcelona chơi không tệ trong thời gian tạm trú tại sân Olympic, khi họ từng vô địch La Liga mùa trước, nhưng vị trí xa trung tâm và đường chạy điền kinh khiến bầu không khí không thể sánh bằng Camp Nou.

Lewandowski thừa nhận bản thân cảm nhận được điều gì đó đặc biệt trước trận: “Cách đây hai, ba ngày khi trở lại câu lạc bộ sau đợt tập trung đội tuyển, tôi đã cảm thấy những cảm xúc đặc biệt. Ai cũng biết trận đấu này sẽ còn được nhắc lại rất lâu”.

Flick cũng dành lời khen cho Lewandowski, người sẽ hết hạn hợp đồng khi bước sang tuổi 38 vào mùa hè tới.

“Cậu ấy là mẫu tiền đạo mà mỗi khi có cơ hội, gần như 100% sẽ ghi bàn”, Flick nhận xét. “Bàn mở tỉ số sớm hôm nay cực kỳ quan trọng. Với tôi, suốt 10 năm qua, Lewandowski có lẽ là trung phong số 9 hay nhất. Tuổi tác không phải vấn đề, cậu ấy vẫn sung mãn và khát khao”.

Barcelona còn đón tin vui khi Raphinha trở lại sau 2 tháng chấn thương, vào sân trong hiệp hai. Thủ môn Garcia cũng có trận ra mắt sau thời gian dài vắng mặt và giúp đội nhà giữ sạch lưới lần đầu kể từ tháng 9.

Đội bóng xứ Catalonia sẽ nhanh chóng chuyển sự tập trung sang Champions League, với chuyến làm khách đến sân Chelsea vào đêm thứ Ba. Frenkie de Jong sẽ trở lại sau án treo giò, trong khi Pedri cũng nỗ lực chạy đua để đạt đủ thể lực sau chấn thương gân khoeo.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X