Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Falcao: Hãy đá bay Camp Nou, như Torres !

Thứ Bảy 15/12/2012 19:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Lần cuối cùng Atletico có được chiến thắng ở Camp Nou là ở mùa giải 2005/06. Khi ấy, đội bóng thành Madrid đã hạ Barca với tỷ số 3-1. Một năm trước đó, Atletico cũng khiến cho đội bóng xứ Catalunya phải ôm hận ngay trên sân nhà với tỷ số 2-0.

Trong hai chiến thắng ấy của đội bóng thủ đô, Fernando Torres là người chói sáng nhất với 2 cú đúp. Cũng nhờ những bàn thắng này, "El Nino" khẳng định giá trị của một ngôi sao và đây là bước đệm quan trọng để một năm sau, anh tới với nước Anh, rồi tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Liverpool.

Radamel Falcao
 

Thời điểm đó, Torres có thể không chơi bùng nổ như Falcao ở hiện tại. Nhưng giá trị của "El Nino" là biết cách lên tiếng trong những trận cầu lớn. Đây lại là điều mà Falcao chưa thực hiện được ở mùa giải năm nay. Trừ trận tranh siêu cúp châu Âu với Chelsea (lập hat-trick) ở đầu mùa, tất cả những trận đấu còn lại, Falcao chỉ thực sự đáng sợ khi đối mặt với những đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Trong cả 2 trận đấu với Valencia và Real Madrid, những đối thủ ngang cơ hoặc hơn tầm, Falcao đều im lặng. Đây chính là nốt trầm trong sự thăng hoa của anh ở mùa giải này.

Đã 6 năm trôi qua, chiến thắng ở Camp Nou trở thành một ước mơ xa xỉ đối với Atletico. Những mùa gần đây, họ thậm chí còn thua tan tác với những tỷ số rất đậm. Atletico có thể chơi hay trước những đối thủ khác nhưng mỗi khi làm khách của Barca, họ lại cảm thấy "cóng" và choáng ngợp. Nhưng ở thời điểm này, Atletico đã mạnh lên rất nhiều. Họ đang đứng thứ 2 ở Liga, đã thắng tới 12 trong tổng số 15 vòng đầu tiên của Liga. Dưới sự dẫn dắt của Simeone, những ngôi sao như Falcao, Adrian hay Arda Turan đang rực rỡ. Đó là điểm tựa niềm tin để Atletico dũng cảm hành quân tới Camp Nou tìm kiếm một chiến thắng.

Niềm tin ấy được đặt khá nhiều vào Falcao. Với 5 bàn thắng vào lưới của Deportivo, “mãnh hổ” vươn lên đứng thứ 2 trong danh sách những chân sút hàng đầu của Liga. Nhưng để sánh với Lionel Messi, người đang xếp trên anh, Falcao rõ ràng còn kém một khoảng cách rất xa. Khi Messi cứ ra sân là ghi bàn, dù đối thủ của Barca là yếu hay mạnh, thì Falcao lại tịt ngòi trong những trận đấu quan trọng. Điều này lý giải vì sao anh vẫn chưa thể mang tới niềm tin tuyệt đối cho chính các Rojiblancos.

Nhưng dù sao ở thời điểm này, Falcao vẫn đang được nhắc đến như một người hùng ở Calderon. Bản năng săn bàn đáng sợ của chân sút người Colombia đã làm cho rất nhiều người quên đi hình bóng của Aguero, của Forlan trước đó. Thậm chí, Fernando Torres còn không được nhắc đến khi đem ra để so sánh với sự bùng nổ của Falcao. Nhưng như thế không có nghĩa là người Atletico được phép quên Torres bởi từ rất lâu rồi, vẫn chỉ có “El Nino” mới là người mở toang cánh cửa chiến thắng tại Camp Nou cho đội bóng thủ đô.

Sau 6 năm, liệu Falcao có làm người Atletico thôi nhớ đến hình bóng của Torres ở Camp Nou hay không?.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X