Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Fabregas: "Tôi hoàn toàn có thể thay thế Xavi"

Thứ Bảy 03/11/2012 21:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Cựu tiền vệ của Arsenal khẳng định anh đã sẵn sàng thi đấu ở vị trí "nhạc trưởng" của đàn anh Xavi Hernandez trong đội hình của Barcelona.

Sau 9 vòng đấu tại La Liga, Cesc Fabregas đã ghi được 3 bàn thắng. Nhưng anh chính là người có đường kiến tạo thành bàn nhiều nhất với 7 lần trong tất cả những trân đấu mà tiền vệ này góp mặt. Chính vì vậy, có thể nói Fabregas đang là nguồn cảm hứng rất lớn cho Barcelona ở mùa giải năm nay. Và trong bài phát biểu của mình, ngôi sao 25 tuổi đã tuyên bố anh hoàn toàn đủ khả năng đảm nhiệm vị trí của người đàn anh Xavi Hernandez trong sơ đồ của HLV Tito Vilanova.

Cesc Fabregas có trận đấu rất hay trước Vallecano
Cesc Fabregas tự tin có thể thay thế Xavi.

"Tôi thấy mình hoàn toàn đủ khả năng thay thế Xavi vì sở trường của tôi chính là chơi bóng ở vị trí đó. Sẽ không có một Xavi thứ hai trên thế giới này." Fabregas phát biểu trước báo giới. Bên cạnh đó, cựu tiền vệ của Arsenal cũng chia sẻ những ý kiến của mình khi được HLV Vilanova sắp xếp đá như một "tiền đạo ảo" trong thời gian qua. "Tôi có thể làm tốt hơn khi thi đấu ở vị trí đó. Với Tito, ông ấy hi vọng tôi sẽ thể hiện nhiều hơn trong tương lai."

 Barca đang có được 25 điểm bằng với số điểm của Atletico Madrid sau 9 vòng đấu. Đêm nay, họ sẽ có trận tiếp đón các cầu thủ Celta Vigo trên sân nhà Nou Camp, HLV Tito Vilanova khẳng định Messi vẫn sẽ ra sân như thường lệ và chắc chắn 1 chiến thắng sẽ là món quà không thể tuyệt vời hơn để dành tặng "quý tử" của ngôi sao người Argentina vừa chính thức chào đời.

●    Linh Vũ

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X