Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Espanyol - Getafe: Tranh ngôi đầu bảng

Thứ Bảy 20/09/2008 08:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Một điều thú vị sắp diễn ra tại La Liga khi 2 CLB “chiếu dưới” Espanyol và Getafe sẽ tranh ngôi đầu bảng vào rạng sáng mai. Đội bóng Catalan hiện đang chễm chệ ở ngôi đầu BXH, còn CLB đến từ ngoại ô Madrid đang được 4 điểm.

Dẫu vậy, HLV Vitor Munoz lại nhắc nhở các học trò không nên quá để tâm tới chi tiết trên: “Mục tiêu của Getafe đơn thuần là 3 điểm, chúng tôi không nghĩ sẽ đến Espanyol để giành ngôi đầu bảng”.

Luis Garcia (trái) sẽ lại giúp Espanyol chiến thắng?

Ai cũng biết, phát biểu trên của Munoz nhằm giúp Getafe duy trì sự tập trung tối đa. Mà quả thực, xét về điểm số, Getafe đang khởi đầu suôn sẻ, song thực ra nó chỉ như lớp vỏ bọc đẹp đẽ của những mối lo phía trong. Việc Azulones chỉ vượt qua tân binh Sporting Gijon với tỷ số 2-1 và bị Betis cầm chân 0-0 trên sân nhà đã nói lên tất cả. Ngoài ra, ở trận này, bên cạnh sự vắng mặt của 2 thủ môn Abbondanzieri và Ustari, Getafe nhiều khả năng còn không thể tung ra sân 2 trụ cột Belenguer và Granero (chấn thương).

Song, mối lo lớn nhất của Getafe là Espanyol. Không cần biết thầy trò “Tintin” có thực sự mạnh hay không, nhưng việc đang xếp đầu bảng sẽ giúp họ sở hữu một sức mạnh tinh thần không thể sánh nổi. Espanyol gặp một trục trặc khi tiền vệ De la Pena không thể ra sân vì chấn thương. Tuy nhiên, người trám vào vị trí của anh - tân binh người Argentina, Roman Martinez lại đang rất được kỳ vọng.

Cuối cùng xin lưu ý, Espanyol đã vượt qua Getafe ở 2 lượt trận mùa trước, cùng với tỷ số 1-0, còn 2 bàn thắng đều được ghi bởi tiền đạo Jonathan Soriano - cầu thủ sẽ có mặt trong trận này.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Espanyol: Kameni; Jarque, Finnan, Pareja, S. Sanchez; Valdo, Roman Martinez, Hurtado; Soriano, Luis Garcia, Tamudo.
Getafe: Jacobo; Cortes, Mario, Diaz, Licht; Manu, Casquero, Celestini, Gavilan; Albin, Soldado.
DỰ ĐOÁN: Espnayol thắng 1-0

(Theo Báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X