Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Đưa Barca đi vào lịch sử, Vilanova đã nghĩ đến danh hiệu

Chủ Nhật 02/12/2012 12:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội bóng xứ Catalunya đã đánh bại Athletic Bilbao 5-1 để mở rộng hơn nữa con đường đến với ngôi vương.

Barca rộng đường đến ngôi vương khi đội bám đuổi Atletico sẩy chân trước Real
Barca rộng đường đến ngôi vương khi đội bám đuổi Atletico sẩy chân trước Real

Thầy trò Tito Vilanova đã trở thành đội bóng có được khởi đầu mùa giải tốt nhất trong lịch sử 113 năm của đội bóng và tốt nhất tại Liga sau 14 vòng đấu (13 trận thắng, 1 trận hòa) bằng màn hủy diệt 5-1 Athletic Bilbao trên thánh địa Camp Nou với sự tỏa sáng của Lionel Messi và các đồng đội. Chiến thắng này giúp cho Barcelona tiếp tục củng cố vững chãi ngôi đầu bảng tại La Liga và đây là lúc HLV Tito Vilanova có thể nghĩ đến chức vô địch mùa giải năm nay.

“Tôi rất hài lòng khi chúng tôi đã phá vỡ kỷ lục nhưng điều làm tôi thực sự bị thuyết phục bởi cách mà các cầu thủ thi đấu. Mặc dù đã dẫn trước 5-1 nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục gây sức ép về phía khung thành đội khách với khát khao ghi thêm bàn thắng. Nếu chúng tôi tiếp tục thể hiện được tinh thần như vậy, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ giành thêm nhiều chiến thắng nữa để đến với danh hiệu”, HLV Vilanova chia sẻ trên trang web của đội bóng.

Thuyền trưởng của Barca cũng tri ân công lao của người tiền nhiệm Pep Guardiola đã đóng góp rất nhiều cho thành công của đội bóng hiện tại. “Những thành tích trong 4 năm qua khó cớ thể lặp lại bởi danh hiệu bởi cách mà Barca chơi bóng. Tôi tự hào khi được là một phần trong đó.”

Bên cạnh đó, Vilanova cũng ca ngợi đối thủ dù thế trận trên sân là một chiều. “Athletic có lối chơi khác với phần còn lại của Liga bởi họ không bao giờ để bạn có thời gian suy nghĩ. Họ khiến bạn khó chịu và dù kết quả có thế nào thì đây là trận đấu không dễ dàng.”

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X