Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Dư chấn sau "Siêu kinh điển": Messi bị tố "chửi" Arbeloa

Thứ Năm 31/01/2013 17:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trận lượt đi vòng bán kết Cúp Nhà vua giữa Real Madrid và Barcelona chỉ kết thúc trên sân cỏ Bernabeu, còn ngoài sân cỏ nó vẫn tiếp tục với nhiều “sự cố” khác nhau.

Đầu tiên là nữ nhà báo Irene Junquera tố Leo Messi đã mắng Arbeloa tại bãi đỗ xe sau những cọ xát trong 90 phút thi đấu, thậm chí còn gọi hậu vệ áo trắng là “đồ ngu”, trong khi một nhà báo thân Madrid khác là Siro Lopez tố tiền đạo người Argentina đã từ chối sự giúp đỡ của Xabi Alonso khi đưa tay để kéo La Pulga đứng dậy sau khi bị ngã.

Real Madrid barcelona
Messi đã "nóng mặt" bởi hành động này

Câu chuyện Messi mắng Arbeloa sau trận đấu làm người ta nhớ lại việc HLV Jose Mourinho chờ trọng tài ở bãi đỗ xe ngầm ở sân Camp Nou để mắng vốn trọng tài. Chỉ có điều khác là việc Messi mắng Arbeloa không có ảnh đi kèm và cũng chưa được Arbeloa khẳng định.

Đánh giá về trận đấu, nhà báo Tomas Roncero, người luôn ủng hộ Real Madrid, nhận định đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã thắng CLB xứ Catalunya trên mặt trận tinh thần bởi vì đoàn quân áo đỏ xanh đến với trận Clasico với ý thức là một cuộc diễu binh và họ đã hoàn toàn thất vọng.

“Điều xảy ra là Barca đã thất bại không phải với cả đội bóng Madrid mà chỉ với nửa đội bóng Madrid. Dù chỉ chơi với nửa đội hình chính thức, Madrid vẫn nhiều lần dồn Barca vào chân tường... Hôm nay Madrid mới thực sự là Madrid, đoàn kết bên nhau, dù điều đó làm cho Barca đau lòng”, Trưởng Ban biên tập của tờ As nhấn mạnh.

Tomas Roncero còn khẳng định Madrid mạnh hơn cả Barca về thể lực và tinh thần, đồng thời cảnh báo đội bóng áo đỏ-xanh sẽ không có cơ hội chơi trận chung kết Cúp Nhà vua vì sẽ thua ở trận lượt về, dù trên sân Camp Nou. Trong khi đó, từ phía Barca, trên mạng Twitter, hậu vệ Dani Alves tố cáo một bộ phận khán giả của sân Santiago Bernabeu có thái độ phân biệt chủng tộc.

Ở một diễn biến khác, dựa vào tính toán tin học, kỹ sư Nacho Tellado khẳng định trên chương trình Punto Pelota trọng tài Clos Gomez đã sai hoàn toàn khi thổi việt vị Messi trong pha một mình thoát xuống đối đầu với thủ môn Diego Lopez, vì khi La Pulga bắt đầu chạy anh còn đứng sau một hậu vệ của Madrid tới 1,72 mét, nhưng hai quả bắt việt vị khác, cũng với Messi và Cesc là chính xác, vì hai cầu thủ này đã việt vị 49 và 39 centimet.

Ngoài pha bóng bắt việt vị sai với Messi, hai tiền vệ kiến tạo Xavi Hernandez và Cesc Fabregas cũng phàn nàn trọng tài đã sai khi thổi quả phạt góc dẫn đến bàn thua của Barca và đã quá nương tay với các lỗi của Madrid.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X