Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Dư âm Barca - Gijon: Một trận đấu có mùi...của trọng tài

Chủ Nhật 04/03/2012 10:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một trận đấu có mùi...của trọng tài, đó là cảm giác của những người xem trực tiếp trận đấu giữa Barca và Sporting vào rạng sáng 4/3 khi chứng kiên “vua áo đen” Velasco Carballo bỏ qua ít nhất hai quả phạt đền rõ ràng mà đáng ra đội bóng xứ Catalunya được hưởng, cũng như thái độ khoan dung của người “cầm cân nảy mực” này trước lối chơi luân phiên phạm lỗi của các cầu thủ khách trên sân Camp Nou.

Trong một bài viết nhan đề “Nổi dậy trước những sự bất công”, tờ Sport đã viết: “Thật đáng tiếc, thêm một vòng đấu người ta lại phải nói về trọng tài, bởi vì trong trận Barca-Sporting ông Velasco Carballo đã có những quyết định không khỏi làm cho các khán giả phải ngạc nhiên đến sững sờ. Đúng là Barca đã chơi không hay như với Valencia cách nay hai tuần, nhưng cũng không đáng phải chịu đựng như vậy trước đội bóng của HLV Javi Clemente”.

Tấm thẻ đỏ dành cho Pique chỉ là một trong số những tình huống gây tranh cãi ở trận đấu đêm qua

“Barca đã có thể phá vỡ bức tường thành mà các cầu thủ đối phương đã dựng lên, nhưng họ không biết rằng mình còn phải vượt qua một chướng ngại vật khác trên sân. Ông Velasco Carballo đã thay thế vai trò của một số trọng tài khác từng nhiều lần làm hại Barca trong mùa bóng này bằng việc đuổi trung vệ Pique ở phút từ 46 dù đằng sau anh vẫn còn một hậu vệ khác của Barca”, tờ báo viết tiếp.

Về chiếc thẻ đỏ của mình, sau trận đấu cầu thủ người Tây Ban Nha cho biết trong giờ giải lao anh đã nói với trọng tài là đáng ra với cú phạm lỗi với Keita từ phía Sporting, Barca đã được hưởng một quả phạt đền và có vẻ việc anh bị đuổi khỏi sân là một “hành động được suy nghĩ trước” của ông Velasco để “trả đũa” cho hành động phàn nàn nói trên.

Không những thế, trọng tài của trận đấu này cũng bỏ qua một cú dùng tay cản bóng rõ ràng trong vòng cấm địa của Nacho Cases ở phút thứ 68, tước đi một quả phạt đền của Barca. Trước hai hành động nói trên, ông Velasco Carballo cũng không thổi phạt đền đối với cú đẩy người của cầu thủ Galvez với Dani Alves ngay tại vòng cấm.

Để ngăn cản sức công phá của Barcelona, ngoài chiến thuật dựng một chiếc xe buýt nhiều tầng trước cầu môn của mình, Sporting còn thực hiện lối chơi “luân phiên phạm lỗi” đối với các cầu thủ áo đỏ xanh, trước thái độ có phần khoan dung của người cầm còi.

Chính nhà báo Andujar Oliver của tờ Marca cũng thừa nhận “trọng tài đã đánh cắp ba quả phạt đền của Barca” trong trận đấu nói trên, nhưng cho rằng “thẻ đỏ với Pique là chính xác”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X