Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Điểm cộng cho Ronaldo chưa đủ cứu mùa giải của Real

Thứ Sáu 15/02/2013 17:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cristiano Ronaldo nhận được nhiều lời khen ngợi vì màn “không ăn mừng” kiểu kinh điển sau khi đánh đầu tung lưới đội bóng cũ M.U. Nhưng mùa giải của anh cùng Real Madrid vẫn đang đứng trước nguy cơ trắng tay lớn hơn bao giờ hết sau đêm Champions League vừa qua.

Bàn gỡ hòa của Ronaldo ở phút 31 phút giúp anh có cơ hội thực hiện lời hứa về nghi thức đã trở nên phổ biến trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp: không ăn mừng bàn thắng vào lưới đội bóng cũ, một biểu hiện của sự tôn trọng mà CR7 dành cho M.U.

cristiano ronaldo
cristiano ronaldo

Sau khi Ronaldo nhảy lên không, đợi đủ lâu để quả tạt tới vị trí của anh và có pha đánh đầu đầy sức mạnh vào góc khung thành M.U, ngôi sao của Madrid chạy đi và giơ cao tay ra dấu ngăn những đồng đội của mình cùng anh ăn mừng.

“Tôi sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới M.U”, Ronaldo nói với các phóng viên. “Tôi đã có 6 năm tuyệt vời ở đó và vẫn còn rất nhiều bạn bè ở đó”. Đó là một cử chỉ đáng ca ngợi của ngôi sao 28 tuổi, người vốn cũng bị ghét bỏ nhiều như anh được yêu mến, bất chấp việc Ronaldo vừa quyên góp 150.000 USD cho quỹ từ thiện ở Afghanistan tuần này.

Tuy nhiên, dù bàn thắng rất ấn tượng, nó là không đủ để giúp Madrid có được kết quả mà họ muốn trong trận lượt đi trên sân nhà trước chuyến làm khách đầy bất trắc tới Old Trafford ở vòng 16 đội Champions League. Cú đánh đầu của Danny Welbeck cho M.U ở phút 21 có nghĩa là bàn thắng của Ronaldo chỉ giúp đội chủ sân Bernabey có được một trận hòa, đem lại cho Quỷ đỏ lợi thế nhỏ khi bước vào trận lượt về tại Manchester sau 3 tuần nữa với 1 bàn thắng trên sân khách.

Với Ronaldo và Madrid, giờ là thời khắc phán xét. Giải vô địch TBN gần như chắc chắn đã ngoài tầm với của Los Blancos khi Barcelona vừa nới rộng khoảng cách lên 16 điểm. Champions League giờ là cơ hội thực tế duy nhất để họ có được danh hiệu xứng đáng với tầm vóc của mình.

Tình hình cũng giống như vậy với Ronaldo, nếu anh không thể tạo cảm hứng cho một cuộc hồi sinh ở Old Trafford vào ngày 5/3, sân bóng nơi anh đã có 6 năm huy hoàng trước khi chuyển sang TBN theo một hợp đồng kỷ lục trị giá 131 triệu USD. Kéo theo đó, nỗ lực lật đổ Lionel Messi trong cuộc đua cá nhân của năm 2013 coi như tan tành.

Có thể CR7 sẽ không thấy hối tiếc vì đã rời Manchester năm 2009, Ronaldo giờ hẳn phải cảm thấy ghen tị với sự ổn định và hiệu quả mà đội bóng áo đỏ đang thể hiện, những phẩm chất đang giúp M.U dẫn đầu Premier League với khoảng cách rất xa và tràn trề hy vọng trước trận lượt về với Madrid.

Sự thất vọng với Ronaldo và HLV Jose Mourinho còn ở chỗ họ là đội mạnh hơn trong phần lớn tối thứ Tư, nắm quyền kiểm soát bóng và tỏ ra đe dọa hơn nhiều. Nhưng rồi như Madrid đã nhiều lần thể hiện, lỗ hổng ở hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá đắt, và sai lầm của đội trưởng Sergio Ramos trong khoảnh khắc để lọt Welbeck đã giúp M.U có bàn thắng sớm rất có thể sẽ có ý nghĩa quyết định cục diện trận đấu này.

Cũng phải nói lời khen ngợi với thủ thành David De Gea của M.U, người có lẽ đã chơi trận hay nhất từ trước tới giờ cho đội bóng áo đỏ. De Gea đã ít nhất 3 lần từ chối nhữn cơ hội rõ ràng từ Fabio Ceontrao (2 lần) và Sami Khedira cho Madrid.

Đội bóng áo trắng phải tự trách mình khi bốc phải lá thăm mang tên M.U quá sớm vì đã chơi tệ ở vòng bảng, nơi họ để thua Borussia Dortmund và chỉ có vị trí thứ 2 ở bảng D. Cuộc đọ sức sớm giữa hai gã khổng lồ giúp các CĐV có hai buổi tối hoành tráng, nhưng Ronaldo và Madrid hiện đang đứng trước nguy cơ phải trải qua những khoảnh khắc vô nghĩa đầy thất vọng của mùa giải.

Trần Trọng - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X