Deco chỉ trích trọng tài sau tấm thẻ đỏ của Hansi Flick
Hansi Flick bị truất quyền chỉ đạo sau khi ăn mừng bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của Ronald Araujo ở phút 93 bằng một cử chỉ được trọng tài Jesus Gil Manzano cho là thiếu tôn trọng. Trước đó, nhà cầm quân 60 tuổi đã bị phạt thẻ vàng vì phản ứng với quyết định về thời gian bù giờ, và hành động bộc phát sau pha lập công muộn khiến ông nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi sân.
![]() |
Deco chỉ trích trọng tài sau tấm thẻ đỏ của Hansi Flick |
Chiếc thẻ đỏ này đồng nghĩa với việc Flick có thể phải ngồi khán đài trong trận El Clasico gặp Real Madrid cuối tuần tới, trừ khi Barcelona kháng án thành công. Sau trận, ông thừa nhận bản thân đã hành xử không đúng mực:
“Có lẽ tôi cần thay đổi cách cư xử của mình. Tôi không muốn các cháu tôi nhìn thấy ông của chúng nổi giận như vậy. Tôi không thích hình ảnh đó trên truyền hình, và đó không phải là tôi”, Flick chia sẻ.
Chiến lược gia người Đức khẳng định hành động của ông xuất phát từ cảm xúc, chứ không nhằm khiêu khích ai: “Tôi yêu Barca, yêu thành phố này và con người nơi đây, nên đôi khi cảm xúc trào dâng. Có lẽ tôi nên kiểm soát bản thân tốt hơn, nhưng tất cả chỉ vì đam mê và khát vọng cống hiến”.
Giám đốc thể thao Deco lập tức lên tiếng bênh vực huấn luyện viên trưởng, đồng thời khẳng định Barca sẽ chính thức kháng cáo:
“Huấn luyện viên không hề xúc phạm ai. Chúng tôi chắc chắn sẽ kháng nghị án phạt này. Các trọng tài luôn nghiêm khắc với Barca hơn các đội khác, họ thường đẩy giới hạn đi quá xa. Thắng được Barca luôn là điều khó khăn, và có lẽ vì thế mà mọi người thấy thỏa mãn hơn. Chúng tôi phải chiến đấu chống lại rất nhiều thứ”, Deco bức xúc nói.
Ông cũng nhấn mạnh rằng đội bóng sẽ xử lý vụ việc trên phương diện pháp lý: “Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết về mặt thủ tục. Barca sẽ không để chuyện này trôi qua trong im lặng”.
Deco cho rằng phản ứng của Flick là điều hoàn toàn bình thường trong bóng đá: “Nhiều người đang làm quá vấn đề. Đó chỉ là khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc. Ai yêu Barca mà không mừng rỡ khi đội ghi bàn phút 94 chứ? Flick là người điềm tĩnh, cân bằng, nhưng bóng đá có những phút giây bùng nổ, và điều đó là bình thường”.