Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Dàn sao Barcelona "thăng hoa cùng cảm xúc" sau khi hạ gục Real

Chủ Nhật 11/12/2011 07:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Quả thực lúc này, không còn ngôn từ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của các cầu thủ Barca sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục 3-1 trước Real Madrid ngay trên thánh địa Bernabeu. Chúng ta hãy cùng xem những Catalanian nói gì sau trận đấu.

Xavi: Đẳng cấp Real Madrid còn lâu mới bằng Barca

Trước trận El Clasico, dư luận đã dấy lên tranh cãi về việc, ở thời điểm hiện tại, Barca và real ai mới là người đứng ở đẳng cấp cao hơn. Nhưng chiến thắng 3-1 của thầy trò Pep ngay tại Bernabeu đã dẹp đi những tranh cãi đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này, Barca mới là số một tại La Liga, chứ không phải là Real Madrid.

Xavi: Còn lâu Real mới bằng Barca

Sau trận đấu, Xavi tỏ vẻ rất mãn nguyện và trên đường rời sân đấu, trong lúc đang nô đùa với Pique trong chiếc áo phao khá ấm áp, chàng tiền vệ nhỏ con này bị một phóng viên của tờ La Sexta tóm lại để phỏng vấn. Không giấu nổi cảm xúc, Xavi phát biểu: "Đẳng cấp của Barca vượt xa Real Madrid. Bạn biết đấy, không phải lúc nào một đội bóng cũng giành chiến thắng (ý ám chỉ những lần sẩy chân của Barca vừa qua), nhưng trong những trận đấu lớn như thế này, đẳng cấp mới được khẳng định. Tôi nói lại, đẳng cấp của Real còn lâu mới bằng được Barca".

Chăc chắn sau khi nghe được những lời này, thầy trò nhà Mourinho sẽ tức nổ đom đóm mắt, nhưng biết làm sao được, thắng làm vua, thua làm giặc, kẻ thắng có thể huênh hoang đủ điều, còn kẻ thua cuộc thì chỉ biết tìm đường giấu mặt, nếu không muốn càng thêm nhục nhã.

Fabregas: Đánh bại thầy trò Mourinho thật tuyệt vời

Trong trận đấu rạng sáng nay, tiền vệ 24 tuổi này cũng đóng góp một bàn thắng vào chiến thắng 3-1 của đoàn quân xứ Catalan. Điều đáng nói, sau 8 năm "du học" tại Anh quốc, Fabregas đã xuất sắc học tập được lối đá kiểu Anh và áp dụng một cách nhuần nhuyễn bằng cú đánh đầu tung lưới Casilas sau đường tạt chính xác đến từng milimet của Daniel Alves, an bài trận đấu ở phút thứ 66.

Rời Bernabeu với tâm trạng cực kỳ phấn khích, cựu Pháo thủ hiện đang chơi cho Barca, Fabregas đã ngay lập tức đăng báo "nổ" tưng bừng. "Hôm nay thật là một ngày thuyệt vời. Hiệp đấu thứ nhất diễn ra rất khó khăn với Barca nhưng sang hiệp 2, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, và bàn thắng đến với chúng tôi như một lẽ hiển nhiên", Fabregas mở đầu bài phát biểu.

"Bạn biết không, đánh bại thầy trò Mourinho ngay tại Bernabeu là một điều gì đó rất tuyệt vời. Chúng tôi chỉ chơi có 3 hậu vệ trong suốt 70 phút đầu vì thế, chiến thắng của Barca càng có ý nghĩa hơn", Fabregas kết thúc bài phát biểu ngắn gọn sau trận đấu.

  • Văn Biển tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X