Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Cựu HLV Barca "xấu hổ" không dám nhận công trước Messi

Thứ Ba 30/12/2014 11:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Cựu HLV của Barca, Tata Martino không dám nhận công trước Messi sau chuỗi ngày tháng cầm quyền tại Nou Camp.

Cuu HLV Barca, Tata Martino thua nhan sai lam hinh anh
Martino thừa nhận sai sót khi dẫn dắt Barca.

Tata Martino, người bị Barca sa thải với cái tội “người phá hỏng lối đá tiki-taka” đã thừa nhận những sai lầm mà mình mắc phải khi còn cầm quyền tại Nou Camp. Chia sẻ trước báo chí, HLV người Argentina thừa nhận: “Tôi đã có những quyết định sai lầm trong những ngày còn dẫn dắt Barca và trên thực tế Messi chưa học được gì từ tôi. Trong 1 năm tại Nou Camp, tôi đã không làm được gì cho đội bóng và nó không xứng để được nhắc trong sự nghiệp huấn luyện của tôi”. Hiện tại, Martino đang dẫn dắt đội tuyển Argentina thay cho Sabella.

Barca đã có một mùa giải “tồi tệ” dưới thời của HLV Martino khi chỉ giành được 1 danh hiệu siêu cup TBN, tuy nhiên danh hiệu nhỏ bé này lại mang giá trị tinh thần hơn là thành tích và nó chẳng bao giờ đủ xứng tầm với đội bóng hàng đầu thế giới. Và tất nhiên với kết quả trên, Martino đã bị “tống cổ” khỏi Nou Camp sau khi mùa giải 2013/2014 kết thúc. 

Trên thực tế, Martino cùng với Barca đã có những khởi đầu ấn tượng tại ở đầu mùa giải nhưng lại “hụt hơi” ở những giai đoạn gay cấn. Gã khổng lồ để mất cúp nhà Vua TBN và La Liga ở những phút cuối cùng và không thể đánh bại Atletico tại tứ kết Champions League.

Bên cạnh thừa nhận việc sai lầm, HLV Martino cũng công khai ủng hộ Messi trong cuộc đua tới danh hiệu QBV FIFA 2014: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2014 nhưng Messi vẫn là cầu thủ rất tuyệt vời. Cậu ấy xứng đáng với danh hiệu cao quý này”. Trên thực tế, đây chỉ là lời nói khích lệ vì ai cũng biết rằng Ronaldo đang chiếm thế "thượng phong" để sở hữu danh hiệu này.

Ở một diễn biến khác, từ khi lên cầm quyền tại Nou Camp, Luis Enrique cũng chưa thể hiện được nhiều điều hơn người tiền nhiệm Martino. Hiên tại, Barca đang bị đại kình địch Real vượt mặt tại La Liga và bên cạnh đó gã khổng lồ vẫn thể hiện một phong độ thiếu ổn định. Chưa biết, Enrique có thể làm nên điều kỳ diệu cho Barca hay không nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận đội chủ sân Nou Camp cũng đã thay đổi lối chơi khá nhiều sau khi thay "máu". lực lượng.

Hữu Trưởng

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X