Thứ Ba, 28/10/2025
Zalo

Cựu chủ tịch Barca công kích Carvajal, bảo vệ Lamine Yamal

Thứ Ba 28/10/2025 17:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu chủ tịch Barcelona là Joan Gaspart đã lên tiếng chỉ trích Dani Carvajal sau vụ va chạm căng thẳng với Lamine Yamal trong trận El Clasico hôm Chủ nhật.

Cựu chủ tịch Barca công kích Carvajal, bảo vệ Lamine Yamal

Trận thắng của Real Madrid trước Barcelona tại Santiago Bernabeu đã khép lại chuỗi 4 thất bại liên tiếp của Los Blancos trong các cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng dư âm sau trận lại bị phủ bóng bởi cuộc tranh cãi giữa Carvajal và Lamine Yamal. Mọi chuyện bắt nguồn từ những phát biểu của Yamal trong buổi phát trực tiếp Kings League hồi tuần trước, khi anh nói rằng Madrid toàn “ăn cắp và than phiền”, một lời đùa có phần châm chọc khiến người hâm mộ và cầu thủ Real nổi giận.

Carvajal Yamal
Cựu chủ tịch Barca công kích Carvajal, bảo vệ Lamine Yamal

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Carvajal tiến đến chỗ Yamal và lớn tiếng: “Cậu nói nhiều lắm… giờ nói tiếp đi”, khiến bầu không khí trên sân bùng lên căng thẳng. Nhiều cầu thủ và nhân viên an ninh đã phải can thiệp để ngăn xung đột leo thang. Thậm chí, Vinicius Junior cũng tham gia trêu chọc Yamal, bị bắt gặp hét lên “Giờ thì nói đi!” giữa lúc hỗn loạn.

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận ở Tây Ban Nha, đặc biệt về cách Yamal, tài năng sáng giá nhất của Barca hiện tại, đối mặt với áp lực và sự soi xét ngày càng lớn.

Phát biểu trên chương trình La Posesion, Joan Gaspart bảo vệ cầu thủ trẻ và không ngần ngại công kích đội trưởng của Real Madrid: “Carvajal là ai chứ? Anh ta từng là cầu thủ giỏi, nhưng giờ đã hết thời rồi”, Gaspart nói thẳng thừng. “Tại sao Lamine phải đáp trả Carvajal trong khi cậu ấy chẳng hề nhắc đến tên anh ta trong lời phát biểu?”.

Gaspart, người từng giữ chức chủ tịch Barcelona giai đoạn 2000–2003, so sánh phản ứng dữ dội mà Yamal nhận được với một người cha trách mắng đứa con mình yêu quý. Ông cho rằng cầu thủ trẻ này đang bị kỳ vọng quá sớm: “Họ đã sai khi gọi cậu ấy là người giỏi nhất thế giới ở thời điểm này. Cậu ấy có thể trở thành người giỏi nhất, nhưng chưa phải bây giờ”.

Cựu chủ tịch Barca cũng gửi lời nhắn đến HLV Hansi Flick, khuyên ông nên là người định hướng và kiểm soát nhịp độ phát triển của Yamal: “Nếu Lamine không ở trạng thái tốt nhất, tốt hơn hết là để cậu ấy nghỉ ngơi. Cậu ấy cần chậm lại, hồi phục thể lực, và chỉ ra sân khi sẵn sàng, không được viện cớ”.

Gaspart nhấn mạnh rằng dù Yamal là viên ngọc quý của lò La Masia, không ai được đặt mình cao hơn tập thể: “Barca phải chăm sóc cậu ấy, nhưng câu lạc bộ vẫn quan trọng hơn. Có rất nhiều người hâm mộ yêu quý cậu ấy, và cậu ấy không được phép khiến họ thất vọng. Dù mới 18 tuổi, nhưng cậu ấy đang hưởng mức đãi ngộ của một cầu thủ 30 tuổi”.

Trước mắt, Barcelona cần nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiến thắng khi họ chuẩn bị tiếp đội đang xếp thứ 8 La Liga là Elche vào Chủ nhật tới. Sau đó vài ngày, thầy trò Hansi Flick sẽ bước vào cuộc đọ sức quan trọng ở Champions League với Club Brugge.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Lamine Yamal sai nhưng những người lớn xung quanh cậu ấy cũng nên nhìn lại mình

Lamine Yamal sai nhưng những người lớn xung quanh cậu ấy cũng nên nhìn lại mình

Lamine Yamal sai nhưng những người lớn xung quanh cậu ấy cũng nên nhìn lại mình

(Góc nhìn của nhà báo Graham Hunter đăng tải trên ESPN sau trận El Clasico) Thật đáng xấu hổ khi Lamine Yamal phải hứng chịu một cơn bão chỉ trích sau trận Clásico đầu tiên của mùa ở La Liga hôm Chủ nhật trong khi những người đáng phải cúi đầu hổ thẹn lại là Gerard Piqué, Jorge Mendes, Dani Carvajal, Ibai Llanos và Hansi Flick.

Video

Xem thêm
top-arrow
X