Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Cuộc đua vô địch La Liga: Lời cảm ơn từ Barca gửi tới Real Madrid

Thứ Năm 08/05/2014 12:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

La Liga mùa giải 2013/14 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính, những đội bóng lớn đều sảy chân khiến cục diện trong 2 vòng đấu cuối trở nên khó lường.

Real Madrid đã tự bắn vào chân mình khi hòa 2 trận liên tiếp, trước Valencia vào cuối tuần qua và trước Valladolid vào rạng sáng nay. Thành tích ấy không chỉ khiến họ đang từ vị trí thứ hai phải xuống thứ ba trên BXH của La Liga mà đau hơn, còn gián tiếp giúp Barca trở lại cuộc khiêu vũ với cơ hội trở thành quán quân của “bước nhảy hoàn vũ” ở Tây Ban Nha chẳng kém Atletico là bao nhiêu.

 

Sau 36 vòng đấu, với Atletico (88điểm), Barcelona (85) và Real Madrid (84), tuy cơ hội chiến thắng vẫn còn cho cả ba đội, nhưng chỉ có các chiến binh của Diego Simeone và Tata Martino là có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Trong lúc ấy, “đàn kền kền trắng” của Carlo Ancelotti chỉ còn biết trông chờ vào các cú sảy chân của hai đối thủ đứng trên mình trong hai trận đấu còn lại. Thậm chí Atletico chỉ cần hòa trước Malaga ở vòng đấu tới là Madrid chính thức rời xa giấc mơ vô địch Liga, bất kể kết quả của trận Atletico-Barca ở vòng đầu cuối cùng là như thế nào.

Atletico sẽ vô địch với 2 điểm, nhưng với 3 điểm…thì về nhì

Sự điên rồ và trớ trêu của La Liga sẽ lên đến đỉnh điểm khi Atletico sẽ là nhà vô địch nếu họ có 2 điểm trong hai trận đấu sắp tới, trước Malaga và Barca, còn nếu giành được 3 điểm trước Malaga để rồi mất 3 điểm ở vòng cuối cùng thì họ sẽ chỉ về nhì, trao chiếc cúp cho “gã khổng lồ xứ Catalunya”, dĩ nhiên với điều kiện trước đó đội bóng áo đỏ-xanh phải thắng Elche.

Điều duy nhất chắc chắn cho đến lúc này là chỉ có Atletico và Barca tự quyết định được vận mệnh của mình. Đáng chú ý là mặc dù Tata Martino và các cầu thủ đã tuyên bố đầu hàng sau trận hòa 2-2 với Getafe, nhưng sau hai cú vấp ngã của Madrid, giờ đây họ lại tràn đầy hy vọng bảo vệ ngôi vương. Barca chỉ cần bằng điểm với Atletico là vô địch, vì có lợi thế hòa 0-0 với Atletico ở lượt đi trên sân Vicente Calderon.

Nếu giành thêm 4 điểm, chắc chắn Atletico sẽ vô địch, và với Barca sẽ là 6 điểm. Nhiều khả năng trận đấu cuối cùng của La Liga sẽ là một trận chung kết và là một cuộc cạnh tranh của hai đối thủ trực tiếp, điều hiếm khi xảy ra trong các giải đấu của châu Âu.

Nói là hiếm khi vì ở mùa bóng 2010/11, tại lục địa già đã ra một tiền lệ, giữa Ajax Amsterdam và Twente Enschede. Hai đội đứng đầu đã phải phân thắng bại ở trận cuối cùng. Ajax cần thắng mới vô địch (Enschede chỉ cần hòa), và Ajax đã làm được điều đó khi đánh bại đối thủ trực tiếp với tỷ số 3-1. Điều này có thể lặp lại với trường hợp của Barca.

Sau đây là những khả năng có thể xảy ra ở hai vòng cuối cùng của Liga

1 - Nếu Atletico thắng Malaga và hòa Barcelona, Atletico sẽ vô địch
2 - Nếu Barca thắng Elche và Atletico, Barca sẽ vô địch
3 - Nếu Barca không thắng Elche và Atletico thắng Malaga, Atletico sẽ vô địch
4 - Nếu Madrid thắng hai trận còn lại, trong khi Atletico và Barca không thắng, Real Madrid sẽ vô địch
5 - Nếu Madrid vô địch, Barca sẽ được chơi Siêu Cúp Tây Ban Nha
6 - Nếu Atletico và Madrid bằng điểm nhau, Atletico sẽ vô địch
7 - Nếu Atletico, Barca và Madrid bằng điểm nhau, Barca sẽ vô địch
8 - Nếu Atletico và Barcelona bằng điểm nhau, Barcelona sẽ vô địch
9 - Nếu Barcelona và Real Madrid bằng điểm nhau, Barcelona sẽ vô địch
10 - Tất cả các trường hợp hòa, Real Madrid đều sẽ không vô địch.

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X