Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Cuộc đua tại La Liga: Cờ trong tay Atletico!

Thứ Hai 28/04/2014 17:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chiến thắng 1-0 trước Valencia đêm qua đã đưa Atletico Madrid tới gần hơn tới ngôi vương La Liga mùa này, danh hiệu mà họ đã phải chờ đợi tới 18 năm.

NẮM QUYỀN TỰ QUYẾT

Ba điểm có được trước Valencia đã giúp Atletico có 88 điểm sau 35 trận đã đấu, hơn 4 điểm so với Barca ở vị trí thứ 2 (84 điểm), và 6 điểm so với Real Madrid ở vị trí thứ 3 (82 điểm, còn 1 trận chưa đấu). Với việc giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa, nhiệm vụ tối thiểu của Atletico là giành thêm 6 điểm để tự quyết định số phận của mình, nghĩa là họ chỉ cần thắng 2/3 trận còn lại (họ hơn Real về thành tích đối đầu). Nhìn vào 3 đối thủ còn lại của Rojiblancos ở mùa này: Levante, Malaga và Barca, nhiệm vụ này là hoàn toàn khả thi. Trên thực tế, Levante và Malaga đã gần như chắc chắn trụ hạng và không còn mục tiêu phấn đấu, còn Barca cũng đã suy yếu đi khá nhiều.

 

Có một sự thật là, đến thời điểm này thì không ai còn có thể gọi Atletico là “ngựa ô”, hay “hiện tượng” được nữa. Đội bóng của HLV Diego Simeone đã thể hiện một sự ổn định đáng kinh ngạc trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Dù phải chia sức ở 2 đấu trường lớn là La Liga và Champions League, Atletico vẫn không hề cho thấy sự mệt mỏi ở các vị trí. Một phần lí do cho điều này là bởi khả năng xoay vòng thiên tài của Simeone, và lối chơi không tốn quá nhiều sức của đội chủ sân Vicente Calderon. Cá tính của HLV người Argentina đã được lan tỏa rất rõ ràng trong phong cách của Atletico: Diego Costa sắc sảo trên hàng công, Gabi vững chãi ở tuyến giữa, Diego Godin chắc chắn ở hàng thủ, và Thibaut Courtois tỏa sáng trong khung gỗ.

Ở mùa giải năm nay, ngoài những kết quả tốt trước những đội bóng tí hon tại La Liga, Atletico còn có thành tích bất bại rất ấn tượng trước những ông lớn và những đội bóng tầm khá: Real Madrid (1 thắng, 1 hòa), Barca (1 hòa), Valencia (2 thắng), Sevilla (1 thắng, 1 hòa), Villarreal (1 thắng, 1 hòa) và Athletic Bilbao (2 thắng). Dù không phải là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất, nhưng Atletico đang có thành tích phòng ngự tốt nhất giải, với chỉ 22 bàn để lọt lưới từ đầu mùa (9 lần sân nhà, 13 lần sân khách). Thêm nữa, sân nhà Vicente Calderon cũng là điểm tựa vững chắc cho Atletico khi họ đang là đội bóng duy nhất tại La Liga vẫn đang duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa.

MANH NHA ĐỂ BÙNG NỔ

Thành công của Atletico ở mùa giải năm nay không phải là một sự ngẫu nhiên. Đó là một sự chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng và ổn định từ những mùa giải trước đó. Kể từ khi Simeone lên nắm quyền thay cho Gregorio Manzano vào mùa 2011/12, HLV người Argentina đã mang lối đá Latin trở lại với Rojiblancos và ngay lập tức giúp họ giành Europa League sau khi đánh bại Athletic Bilbao với tỉ số 3-0 trong trận chung kết, và sau đó là Siêu Cúp châu Âu với thắng lợi 4-1 trước Chelsea. 1 năm sau đó, thành công tiếp tục đến với Atletico khi họ đả bại Real 2-1 trong trận chung kết Cúp Nhà Vua, và kết thúc La Liga ở vị trí thứ 3 - thành tích tốt nhất của họ kể từ năm 1996.

Tiêu chí huấn luyện của Simeone là quá rõ ràng. Ông không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, kể cả cầu thủ đó có đang đạt phong độ cao đến đâu chăng nữa. Đội bóng thủ đô Madrid đã từng là đất lành của rất nhiều tiền đạo đẳng cấp thế giới: từ Fernando Torres, đến Diego Forlan, rồi đến Serigo Aguero, và giờ là Diego Costa. Người đến, kẻ đi, nhưng Atletico thì vẫn tiến lên. Ngoài những cái tên nổi bật, đội hình hiện tại của họ cũng là sự kết hợp giữa kinh nghiệm, độ chín và tiềm năng: David Villa, Juanfran, Adra Turan, Koke. Cũng giống như Barca thời kỳ đỉnh cao, Atletico bây giờ cũng đang có được lớp cầu thủ đạt trình độ tiệm cận.

Nếu Atletico giữ vững lợi thế của họ cho đến khi mùa giải năm nay kết thúc, và lên ngôi vô địch La Liga, thì đó cũng không phải là một điều gì đó quá bất ngờ. Nó hợp lý đến từng chi tiết, và là thành quả lao động xứng đáng dành cho thầy trò HLV Simeone. Mùa giải của họ thậm chí sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, nếu Atletico tiếp tục thể hiện thành công lối chơi kị giơ của mình trước các ông lớn ở trận bán kết lượt về Champions League với Chelsea vào đêm thứ Tư tới.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X