Thứ Tư, 04/02/2026
Zalo

Cuộc đua Pichichi 2013/14: Cờ nằm trong tay Ronaldo

Thứ Hai 05/05/2014 17:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau 2 mùa giải liên tiếp để thua Lionel Messi trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới La Liga (Pichichi), ngôi sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid có thể sẽ đảo ngược được tình thế ở mùa giải năm nay. Đơn giản, CR7 đang sở hữu nhiều lợi thế và Pichichi 2013/14 rất khó có thể thoát khỏi tay anh.

Lúc này, Ronaldo đang là chân sút xuất sắc nhất La Liga 2013/14 với 31 pha lập công. Xếp ngay sau siêu sao người Bồ Đào Nha trong danh sách các tay săn bàn hàng đầu lần lượt là Lionel Messi (Barcelona, 28 bàn) và Diego Costa (Atletico Madrid, 27 bàn). Về cơ bản, cuộc đua tới danh hiệu pichichi 2013/14 chỉ còn dành cho 3 ƯCV nói trên, bởi người xếp ở vị trí thứ 4 là Alexis Sanchez (Barca) mới “nổ súng” có 18 lần và đã bị bỏ lại với khoảng cách quá xa.

 

Trên lý thuyết, khoảng cách 3 hay 4 bàn không phải là không thể san lấp trong bối cảnh Barca và Atletico còn đá 2 trận nữa trong phần còn lại của mùa giải. Vấn đề nằm ở chỗ, Real còn tới 3 trận chưa đá trong tay (gặp Valladolid, Celta Vigo và Espanyol), chưa kể ở vòng cuối Barca và Atletico còn chạm trán nhau trong trận đấu được xem là trận chung kết mùa giải.

Ngoài việc có nhiều hơn Messi và Diego Costa một trận để nâng cao thành tích, Ronaldo còn nhỉnh hơn 2 người đồng nghiệp ở sự ổn định. Thống kê cho thấy, Diego Costa đang có dấu hiệu chững lại trong vài tuần trở lại đây. Cụ thể, anh chỉ ghi được có 1 bàn (trên chấm phạt đền trước Chelsea) ở 4 trận vừa qua. Về phần mình, đúng là Messi vừa ghi 3 bàn trong 3 trận liên tiếp, nhưng cũng đừng quên trước đó anh cũng có liền 3 trận “tịt ngòi” (Barca thua Atletico 0-1, thua Granada 0-1 và thua Real 1-2).

Trong khi đó, Ronaldo vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn vô cùng đáng nể. Pha lập công vào phút chót ở trận đấu Valencia rạng sáng nay (5/5) đã là bàn thắng thứ 18 của CR7 trong 14 trận gần nhất. Trong 14 trận ấy, chỉ có đúng 1 trận Ronaldo không ghi bàn, đó là khi anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và phải rời sân giữa chừng trong trận Real đánh bại Bayern 1-0 trên sân nhà (bán kết lượt đi Champions League).

Với bàn thắng quý giá giúp Real giành lại 1 điểm từ tay Valencia, Ronaldo đã có mùa giải thứ 4 liên tiếp chạm mốc ghi 50 bàn trên mọi đấu trường (một kỷ lục). Trước đó, cầu thủ từng chơi cho Manchester United này cũng lập kỳ tích ghi ít nhất 30 bàn ở La Liga trong 4 mùa liên tiếp. Với khả năng phá lưới đối phương hiệu quả như hiện giờ, sẽ là bất ngờ và bất công với Ronaldo nếu anh không giành được Pichichi ở mùa giải năm nay.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Hansi Flick: "Barcelona sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ronald Araujo"

Hansi Flick: Barcelona sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ronald Araujo

Hansi Flick: "Barcelona sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ronald Araujo"

HLV Hansi Flick khẳng định Barcelona sẽ tiếp tục ủng hộ Ronald Araujo, sau khi trung vệ người Uruguay ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Albacete tại tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đây cũng là lần đầu tiên Araujo đá chính cho Barca kể từ khi trở lại sau quãng thời gian tạm nghỉ để giải quyết vấn đề tâm lý.

Video

Pro Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao (03h00 ngày 5/2): Khó khăn tại "Hang dơi"

Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao (03h00 ngày 5/2): Khó khăn tại Hang dơi

Pro Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao (03h00 ngày 5/2): Khó khăn tại "Hang dơi"

Valencia và Athletic Bilbao sẽ chạm trán nhau vào đêm thứ Tư trong khuôn khổ tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, với tấm vé vào bán kết là phần thưởng dành cho đội giành chiến thắng. Đây là cuộc đối đầu giữa hai trong số những CLB giàu truyền thống bậc nhất tại đấu trường này.

Xem thêm
top-arrow
X