Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Cùng đọc lá thư chia tay đầy cảm xúc Victor Valdes gửi Barcelona

Thứ Tư 14/05/2014 20:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Victor Valdes vừa gửi một bức thư đầy cảm xúc thay lời chia tay đối với Barcelona.

Trưởng thành từ chính đội trẻ của Barcelona, Victor Valdes ra mắt đội một năm 2002. Sau hơn một thập kỉ gắn bó, thủ thành 32 tuổi này quyết định sẽ ra đi để tìm kiếm những thử thách mới. Trước thời khắc chia tay, Valdes đã gửi tâm thư cảm ơn Ban lãnh đạo Barcelona, bốn huấn luyện viên Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Pep Guardiola và Tito Vilanova cũng như các đồng đội, cổ động viên...

victor valdes
Victor Valdes gửi tâm thư thay cho lời chia tay Barcelona

Dưới đây là nguyên văn bức thư của Valdes:

"Cuối cùng đã đến thời điểm tôi phải nói lời chia tay với mọi người. Dĩ nhiên, tôi không nói mình sẽ chia tay bóng đá, điều mà tôi luôn yêu thích. Nhưng cuộc sống của tôi ở thời điểm này, trong năm nay quả thực đầy khó khăn.

Xin cảm ơn Louis Van Gaal, người đã có đủ dũng khí cần thiết để đánh bạc với những tài năng mà ông ấy chưa thể kiểm chứng. Ông ấy là người bắt đầu xây dựng nên lịch sử của Barcelona mà tôi có vbinh dự là một phần trong đó. Xin cảm ơn từ tận tấm lòng.

Cảm ơn Rijkaard, người đã mang đến cho tôi sự tự tin và giúp tôi có được danh hiệu, giúp tôi được thi đấu tại Cúp châu Âu ở Paris. Dù ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng mang ơn ngài cho đến suốt cuộc đời.

Cản ơn Pep vì đã mở ra cánh cửa thi đấu theo cách mà tôi chưa từng biết trước đó, vì đã dẫn dắt tôi trên con đường dẫn tới sự thành công và chúng ta đã làm điều đó cùng nhau, phải không? Chúng ta luôn là những quý ngài, tin tôi đi, điều đó sẽ tồn tại mãi mãi.

Cảm ơn Tito. Dù ông đang ở đâu đi nữa, tôi cũng xin cảm ơn vì ông đã dạy bảo chúng tôi không chỉ là cách giành chiến thắng như một đội, mà còn là sức mạnh và vai trò của bản thân khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

Cảm ơn tất cả những đồng đội của tôi vì đã gúp tôi có được môi trường làm việc thoải mái, cả việc mặc chiếc áo có huy hiệu Barcelona trên ngực áo ngày qua ngày, nó khiến tôi cảm thấy mình quan trọng với một tập thể luôn tiến bộ trong những năm gần đây.

Và dĩ nhiên tôi không thể quên những người quan trọng nhất, luôn bên cạnh tôi trong suốt 12 năm thi đấu chuyên nghiệp, đó chính là cổ động viên trung thành. Xin cảm ơn".

Như Đạt

 

 

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X