Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

"Cứ ghi bàn thì Ronaldo buồn cũng được"

Thứ Bảy 15/09/2012 17:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đó chính là lời phát biểu của HLV Jose Mourinho khi được hỏi việc tiền vệ Cristiano Ronaldo tỏ ra không hài lòng trong thời gian vừa qua.

Trong suốt hơn 2 tuần vừa qua, vụ việc Ronaldo buồn đã làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí trên toàn thế giới. Cũng có những thông tin cho rằng, ngôi sao người BĐN cảm thấy hậm hực vì đồng đội tại Real Madrid đã không ủng hộ anh cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới mà cho rằng Messi hay Iniesta mới là những cái tên xứng đáng hơn. Bên cạnh đó, vấn đề tiền lương cũng được báo chí đề cập tới như là một nguyên nhân khiến Ronaldo tỏ ra chán nản.  Tiền vệ của Real chỉ đứng ở vị trí thứ 6 trong số các cầu thủ được trả lương cao nhất hiện nay. Đứng đầu là Eto’o với mức lương 20 triệu euro/mùa, tiếp sau là Ibrahimovic (14,5), Rooney (12,3), Drogba (12), Messi (10,5), còn CR7 xếp thứ 6 với 10 triệu euro. Do vậy, chân sút người BĐN đang muốn ban lãnh đạo Los Blancos đưa ra mức lương kỷ lục mà không cầu thủ nào có thể dám nghĩ tới.

ronaldo
"Cứ ghi bàn thì Ronaldo buồn cũng được."

Tuy nhiên, vụ việc trên đã được giải quyết và người đứng ra đưa mọi chuyện trở lại với quỹ đạo của nó đó chính là Jose Mourinho. "Người đặc biệt" đã có buổi họp mặt riêng với Ronaldo và chủ tịch Perez nhằm xoa dịu tình hình. Và trong buổi phỏng vấn trước trận đấu với Sevilla ngày hôm nay, chiến lược gia người BĐN đã có những phát biểu riêng của mình khi được hỏi về vụ vệc của Ronaldo :"Với tôi việc thể hiện trên sân cỏ mới là yếu tố quan trọng nhất.Tôi không bận tâm đến những vấn đề ngoài lề và không gây ảnh hưởng tới đội bóng. Cậu ấy (Ronaldo) có thể buồn hay khó chịu về vấn đề nào đó nhưng vẫn thi đấu 100% phong độ trên sân cỏ thì mọi thứ đều hoàn hảo”, HLV Jose Mourinho nói.

"Ronaldo là cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy là một cầu thủ vô cùng chuyên nghiệp kể cả trên sân tập hay trong trận đấu. Tôi tin Ronaldo sẽ biết mình phải làm gì và sẽ không để chuyện ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến đội bóng. Ở mùa giải năm nay Real có một sự khởi đầu không tốt, nhưng với chiếc siêu cúp Tây Ban Nha vừa đạt được đã khích lệ tinh thần các cầu thủ rất nhiều và sự tự tin đã trở lại với Real. Chúng tôi sẽ giành trọn 3 điểm vào trận đấu đêm nay để trở lại đường đua đến chức vô địch”, “Người đặc biệt” tự tin phát biểu.

Với chuyến làm khách tới Sanchez Pizjuan hôm nay, người hâm mộ đang mong chờ vào sự tỏa sáng tiếp theo của Cris Ronaldo khi trong hai lần gần đây nhất được đối đầu với Sevilla, ngôi sao người BĐN luôn khiến đối phương phải tỏ ra lo sợ về bản năng "sát thủ" của mình.

●    Linh Vũ

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X