Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Cứ đá thế này, Real sẽ vào... chung kết Champions League

Chủ Nhật 10/05/2015 11:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đêm qua, Ronaldo và các đồng đội đã bị cầm hòa trong trận Real Madrid 2-2 Valencia và gần như đã hết cơ hội vô địch La Liga. Tuy nhiên không vì thế mà những người ở “nhà trắng” bi quan bởi họ vẫn còn đấu trường Champions League để phấn đấu.
 

Ancelotti van tu tin truoc tran gap Juventus
Ancelotti vẫn tự tin trước trận gặp Juventus

Bước vào trận Real Madrid 2-2 Valencia với quyết tâm cao nhưng Kền kền trắng không thể có được điều mình muốn là 3 điểm. Sau trận hòa với “Bầy dơi”, Real Madrid đã bị Barca bỏ xa tới 4 điểm trên BXH. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại thì Los Blancos gần như đã đầu hàng trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên La Liga không phải là danh hiệu duy nhất mà đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha hướng đến ở mùa giải này. Một mục tiêu khác mà Kền kền trắng rất muốn có là bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Như đã biết trong trận lượt đi bán kết Champions League với Juventus hồi giữa tuần, Real đã để thua trên đất Italia với tỷ số 1-2. Dẫu vậy thì cơ hội lật ngược thế cờ của thầy trò HLV Ancelotti là không ít khi họ được chơi trận lượt về trên sân nhà. Chính vì lý do này mà sau trận đấu với Valencia, cả Carletto và hậu vệ Carvajal đều hùng hồn tuyên bố Real sẽ vào chung kết Champions League.

HLV Ancelotti cho biết: “Chúng tôi thất vọng vì trận hòa trước Valencia nhưng nó mang lại cho các cầu thủ Real sự tự tin lớn. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp 2 nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV. Nếu vẫn chơi như trận này thì tôi tin Real sẽ vượt qua Juventus để lọt vào trận chung kết tại Berlin”.

Trong khi đó hậu vệ Carvajal lại cho rằng cầu thủ thứ 12 là các Madridista tại Bernabeu sẽ là vũ khí để Real đánh bại Juventus. Hậu vệ người Tây Ban Nha nói: “Các CĐV thật tuyệt vời trong trận gặp Valencia, họ đã luôn ở bên cạnh chúng tôi trong những lúc khó khăn nhất. “Cầu thủ thứ 12” sẽ là vũ khí quan trọng giúp Real mạnh lên. Hãy chờ 4 ngày nữa để đến trận đấu với Juve và kiểm nghiệm sức mạnh của chúng tôi”.

Phạm Doãn

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X