Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Cristiano Ronaldo: Kỷ lục mới và ... ăn vạ

Thứ Hai 19/12/2011 14:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong làng túc cầu giáo hiện nay, may ra Ronaldo chỉ chịu đứng sau Lionel Messi mà thôi tuy nhiên nếu chỉ xét riêng phạm trù bàn thắng thì CR7 có thể tự tin đứng ngang hàng với M10, thậm chí còn trội hơn ở một vài điểm.

Này nhé, Messi làm sao đạt được hiệu suất ghi bàn "khủng" Ronaldo (suýt soát 1 bàn/1 trận). Tại La Liga, Ronaldo cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt đến cột mốc 40 bàn trong một mùa giải (trong khi thành tích tốt nhất của Messi chỉ là 34 bàn). Rồi thì Ronaldo là người đầu tiên đoạt 2 danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" ở hai giải đấu khác nhau. Và còn vô số những thống kế khác chứng minh rằng, ít nhất trong lĩnh vực "ghi bàn", Ronaldo không cần phải cảm thấy xấu hổ nếu được xếp trên Messi. Mới đây thôi, dịp cuối tuần vừa rồi, Ronaldo đã đóng góp một hattrick trong thắng lợi huỷ diệt 6-2 trên sân của đối thủ khó chơi Sevilla, qua đó bứt khỏi Messi để độc chiếm vị trí số 1 trong danh sách "Vua phá lưới" La Liga mùa này. Không những vậy, với tổng cộng 43 bàn thắng kể từ năm 2011 ở giải VĐQG, anh còn vượt qua kỷ lục mọi thời đại do chính ... Messi thiết lập vào năm 2010 (42 bàn).

Tuy nhiên, cũng ở trận gặp Sevilla, chẳng hiểu có phải do quá khát khao ghi bàn (chắc để "lên mặt" với Messi) mà Ronaldo lại "cống hiến" một tình huống không mấy đẹp đẽ: ngã vờ trong vòng cấm hòng kiếm 11m nhưnglần này, chàng cầu thủ điển trai người BĐN đóng kịch hơi "phô" nên đã không qua mặt được trọng tài. Dẫu sao, Ro "điệu" cũng còn may không bị ăn thẻ.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Thiên Bình (Theo DailyMail/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X