Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Cristiano Ronaldo: Khởi động lại cỗ máy hủy diệt

Thứ Hai 28/04/2014 08:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ronaldo lập công trở lại, Real Madrid một lần nữa thắng theo cái cách quen thuộc là ghi bàn sớm, và họ đã sẵn sàng cho chuyến đi Munich. Màn hủy diệt 4-0 trước Osasuna của Real Madrid đã chứng kiến sự trở lại hoàn toàn của Cristiano Ronaldo và nụ cười trên môi anh, một tin tức tốt lành đối với Real trước trận bán kết lượt về Champions League với Bayern Munich.

Một Ronaldo mới mẻ

Sau khi chấn thương và dành phần lớn tháng 4 để bình phục, trong đó vắng mặt trận chung kết Cúp Nhà Vua với Barcelona, Ronaldo đã cho thấy anh không còn bị cơn đau nào hành hạ nữa, và trở lại với thói quen bắn phá khung thành của mình. Điều này đến rất đúng lúc khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Một Ronaldo cũ mà mới mẻ với năng lượng căng tràn.

ronaldo
 

Và một trong những điều đáng nói nhất, đó là Ronaldo không chỉ ghi bàn trở lại mà còn ghi bàn sớm. Phương thức hoạt động kiểu đánh nhanh ghi bàn nhanh của Real áp dụng trong mùa giải này luôn phát huy tác dụng khi họ dồn bóng cho Ronaldo tấn công những phút đầu trận. Trước Osasuna cũng thế, cú sút xa của CR7 phút thứ 6 đã chạm khẽ người của Damia rồi làm tung lưới đội khách, và Real không cho Osasuna có dù chỉ một cơ hội để chơi phản công.

Bàn thắng ấy giúp Real kiểm soát thế trận, và cho dù phải sang hiệp 2 họ mới lại có thêm bàn nữa, trong khoảng thời gian xen giữa ấy Osasuna hết sức non kém trong tổ chức tấn công. Bàn thắng phút 52 của Ronaldo lại là một nỗ lực cá nhân khác, một pha cắt vào giữa trước khi cứa lòng rất xoáy bằng chân phải khiến Andres bó tay dù bay người hết cỡ.

Với 2 bàn của Ronaldo cộng thêm một hàng công yếu kém cực kỳ của Osasuna, trận đấu đến đó đã được quyết định và phần còn lại chỉ là để Sergio Ramos và Dani Carvajal gia tăng cách biệt. Một thắng lợi toàn diện cho Real, dứt điểm trúng đích 10-trên-20 và không để Osasuna sút trúng đích dù chỉ một lần.

Đã sẵn sàng gặp Bayern Munich

Đây đã là trận sân nhà thứ 9 liên tiếp ở La Liga Ronaldo ghi được bàn. Sau 2 bàn thắng, CR7 vẫn còn muốn ghi thêm nữa, nhưng Carlo Ancelotti đã rút anh ra sớm để Casemiro vào thay. Bayern đang ở phía trước.

Phong độ của Ronaldo sau khi đoạt Quả Bóng Vàng đã giảm sút phần nào vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên ở mặt trận Champions League, anh vẫn là một sát thủ khi đã có 5 bàn thắng trong 3 trận knock-out đầu tiên. Sau khi nghỉ trận tứ kết lượt về với Dortmund (Real thua 0-2), Ronaldo trở lại trước Bayern nhưng không làm được gì nhiều với thể lực chỉ đạt 50%.

Carlo Ancelotti đã nhấn mạnh rằng trong chuyến đi tới Munich, các học trò của ông sẽ chủ động tìm đến bàn thắng chứ không phải là tử thủ giữ tỷ số. Cách biệt một bàn là khá mong manh, trong khi thực lực hiện tại của Real cho phép họ có thể tìm được ít nhất một bàn thắng nữa. Và sẽ càng quan trọng hơn khi đó sẽ là bàn thắng tại Allianz Arena, dồn Bayern vào thế phải ghi 3 bàn để đi tiếp.

Vì lý do này mà Ronaldo được cho ra nghỉ sớm, thậm chí trong một giờ đồng hồ thi đấu anh cũng chỉ dứt điểm 3 lần để ghi 2 bàn. Ancelotti còn cho Karim Benzema ngồi dự bị và không đăng ký Gareth Bale vào đội hình thi đấu, thay vào đó dùng Alvaro Morata và Angel Di Maria trên hàng công. Carletto muốn bộ ba “BBC” thật tươi mới và sung sức khi bước vào trận đánh ở Allianz Arena.

Ronaldo đang rất muốn ghi bàn và đã đến lúc Real thả anh ra, để anh được phép hủy diệt cầu môn của Manuel Neuer. Chỉ cần một lần nữa ghi bàn thắng sớm như trước Osasuna vừa rồi, Ronaldo sẽ biến Bayern thành cựu vương. Và giấc mơ "decima“ gần hơn với người Madrid.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X