Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Cristiano Ronaldo: Giữa yêu và ghét

Thứ Bảy 02/08/2014 09:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Một số cầu thủ không có nhiều fan, nhưng luôn nhận được sự tôn trọng. Trường hợp Cristiano Ronaldo thì khác. Hoặc là yêu, hoặc ghét anh cực độ. Yêu Ronaldo thì dễ hiểu rồi, nhưng tại sao quá nhiều người cũng ghét anh? Mỗi người luôn có cho mình câu trả lời riêng.

Một tấm gương đáng học hỏi

Chỉ sau một vài ngày làm việc ở trung tâm huấn luyện Valdebebas, Carlo Ancelotti tuyên bố: “Ronaldo là một trong những con người chuyên nghiệp nhất mà tôi tiếp xúc”. Ancelotti không phải mẫu người thích nói quá vấn đề. Người đàn ông có nguồn gốc nông dân Italy sống thật thà và đầy tình cảm. Ibrahimovic đã nói, “Ancelotti là HLV duy nhất tôi từng làm việc đối xử tuyệt vời với các cầu thủ”.

 

Tính chuyên nghiệp luôn là điều đáng ngưỡng mộ, không chỉ trong bóng đá mà bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Ronaldo đã đi lên bằng tính chuyên nghiệp, nỗ lực phấn đấu tuyệt vời, khi anh không có năng khiếu thiên bẩm như Maradona, Ronaldinho, Messi. Khi ra mắt Man United ở tuổi 17, Ronaldo chỉ là một cầu thủ chạy cánh có tốc độ. Nhưng theo thời gian, anh hoàn thiện mình và trở thành một trong những cầu thủ đáng sợ nhất.

Mỗi ngày, Ronaldo dành 3-4 tiếng đồng hồ cho việc tập luyện để giữ thể lực và cảm giác tốt nhất. Đi ngủ sớm và thức dậy sớm là điều Ronaldo ghi trong lịch sinh hoạt của mình. Anh tôn trọng giấc ngủ, và luôn nghiêm ngặt với những bữa ăn của mình. Ronaldo không cho phép lượng mỡ trong cơ thể vượt quá mức 10%.

Từng là một đứa trẻ thiệt thòi về nhiều mặt, từ tinh thần đến cuộc sống, nhưng Ronaldo luôn biết vươn lên. Ronaldo có một trang sử riêng ở Man United, và đang là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid.

Trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes, Ronaldo đứng thứ 30. Đây là cầu thủ bóng đá có thứ hạng cao nhất, trên 15 bậc so với người thứ hai Lionel Messi. Đánh giá của Forbes và sự thể hiện của Ronaldo trên sân cỏ phần nào cho thấy hình ảnh rất đáng ngưỡng mộ của anh. Ronaldo là minh chứng cho việc thành công đến từ sự khổ luyện và quyết tâm, chứ không phải may mắn tự nhiên đến.

Ghét Ronaldo

Phần lớn những người ghét Ronaldo đến từ những lý do bên ngoài, mà không phải năng lực trên sân cỏ của anh. Điều này là sự thật. Hãy nhìn vào một Ronaldo của yếu tố con người. Mọi người đều cho rằng Ronaldo là một kẻ nóng nảy, kiêu ngạo, luôn thích vỗ ngực. Những điểm này đều đúng. CR7 sẵn sàng la mắng bất kỳ đồng đội nào trong những pha bóng hỏng ăn, luôn đánh giá cao mình.

Ronaldo thuộc mẫu tự yêu thích chính mình, luôn thích tự khen bản thân. Hình ảnh Ronaldo cởi phăng chiếc áo đấu và khoe cơ thể, sau khi ghi bàn thắng hoàn toàn vô nghĩa trong trận chung kết Champions League từ chấm 11m, trở thành công cụ để nhiều người chỉ trích anh. Phần lớn bảo rằng, đó là một pha ăn mừng lố bịch, như để khẳng định cho cả thế giới thấy, Real đạt được “La Decima” là nhờ Ronaldo.

Trên tờ Marca, Ronaldo từng đáp lại những chỉ trích rằng, “Đó là vì tôi đẹp trai, giàu có và là một cầu thủ tuyệt vời, nên tôi ghen tị. Tôi không tìm ra lời giải thích khác”. Anh cũng trả lời câu hỏi ai là cầu thủ đáng chú ý nhất mùa giải trong mắt mình, khiến người nghe rất khó chấp nhận, “Bản thân tôi, nhìn qua chiếc gương”.

Sự tự mãn của Ronaldo đôi khi có thể chấp nhận được, vì ít nhất anh vẫn đúng khi nói về mình. Nếu như Ronaldo nói về bản thân ngược lại như phần trên, bao nhiêu người cho rằng anh là một kẻ sáo rỗng, đạo đức giả để lấy lòng giới truyền thông? Chắc chắn, bao nhiêu người chỉ trích Ronaldo kiêu căng, thì có bấy nhiêu người cũng gọi anh là đạo đức giả. Nhiều VĐV chuyên nghiệp luôn muốn mình có hình ảnh đẹp với truyền thông và khán giả, nên đôi khi trở nên sáo rỗng. Nói cho cùng, con người chỉ thích nghe những gì dễ lọt tai và ngọt ngào nhất.

Hãy xem Karim Benzema nói về việc Ronaldo luôn tự hào về bản thân. “Điều đó giúp tôi cảm thấy tự tin hơn, sau những lúc không vững về tâm lý”. Di Maria cũng chia sẻ điều tương tự, rằng Ronaldo luôn giúp các đồng đội biết làm thế nào để tự tin vào chính mình. Nhờ vậy, cả đội vượt qua được áp lực trong các thời điểm quan trọng.

Yêu và ghét Ronaldo sẽ còn là một câu chuyện dài bất tận, nhưng không thể phủ nhận anh đang có một cuộc sống tuyệt vời mà nhiều người phải thèm muốn.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X