Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

"Cristiano Ronaldo cần khiêm tốn hơn nữa"

Thứ Hai 29/10/2012 11:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Bình luận về việc siêu sao của Real Madrid, Cris Ronaldo, đưa tay lên tai như thách thức các khán giả của sân Mallorca tiếp tục huýt sáo phản đối mình, HLV Joaquin Caparros cho rằng dù có bị la ó thì CR7 cũng nên tỏ ra khiêm tốn chứ không thể có một hành động khiếm nhã như vậy.

Phát biểu trên chương trình Punto Pelota sau trận Mallorca đại bại 5-0 trước đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, ông Caparros cảnh báo những hành động thế này có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự lựa chọn Quả bóng Vàng.

Ronaldo real madrid mallorca
Ronaldo real madrid mallorca

“Quả bóng Vàng được xét dựa trên nhiều giá trị... Cứ thế này thì về sau đừng có trách. Hình ảnh của một cầu thủ không chỉ được phản ánh bằng thi đấu trên sân cỏ như thế nào. Tôi thấy khó chịu với một số tính cách của Cristiano. Cậu ấy cần phải biết khiêm tốn hơn nữa. Những hình ảnh như thế sẽ làm CR7 thua cuộc”, nhà cầm quân của Mallorca khẳng định trước ống kính truyền hình.

Được hỏi về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ là ai, HLV Joaquin Caparros không ngần ngại khẳng định “Leo Messi đứng trên tất cả các cầu thủ khác”. Đề cập đến trận thua tan tác của Mallorca trước Real Madrid, ông Caparros thừa nhận đội bóng của ông đã chơi quá thiếu lửa, đến mức như chẳng muốn thi đấu nữa, khiến đối thủ đã có một trận thắng nhẹ tênh.

HLV của Mallorca cho biết sau trận đấu ông đã nói với các cầu thủ: “Các anh hãy tự phê bình đi. Dù có được thích hay không thích thì trước tiên chúng ta phải là một đội bóng cho thấy có khát vọng chiến thắng. Real Madrid đã chơi quá dễ dàng trước chúng ta. Chúng ta đáng ra phải tận dụng sự lo lắng của họ sau thất bại trước Dortmund tại Champions League. Không thể chấp nhận được việc phạm tới ba sai lầm trong hiệp một”.

Trước đó, tại cuộc họp báo, HLV Joaquin Caparros cũng cay đắng thưa nhận đội bóng của ông đã đánh mất mình và chơi với Madrid như trong một trận đấu để kỷ niệm một ngày nào đó hay đang đá giao hữu mà thôi.

BẠN CÓ BIẾT?

Tại cuộc họp báo sau trận Madrid-Mallorca, HLV Jose Mourinho đã chỉ trích báo chi là không thể tin được, vì lúc nói thế này, lúc lại nói khác. “Người đặc biệt” dẫn chứng cách nay hai năm, giới truyền thông Tây Ban Nha coi Khedira chẳng ra gì, còn bây giờ khi bị chấn thương, lại nói cảm thấy sự thiếu vắng của cầu thủ người Đức. Mourinho cũng công kích báo chí đã phê phán Essien chơi kém cỏi trong vị trí hậu vệ cánh trái, đồng thời khen cầu thủ này sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào mà HLV phân công.

Bình Khang - Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X