Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Cris Ronaldo thừa thông minh để biết phải nói gì?

Thứ Năm 13/09/2012 11:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngay từ khi còn là cầu thủ trẻ chưa tiếng tăm, Cristiano Ronaldo đã bộc lộ là một chàng trai hết sức thông minh và biết cách dẫn dắt mọi người xung quanh.

Hồi còn ở Bồ Đào Nha, Ronaldo trở thành thành viên của đội hình một Sporting Lisbon lúc mới chỉ 17 tuổi. Tố chất của một thủ lĩnh sớm bộc lộ nơi chàng trai này khi anh nhanh chóng tập hợp một nhóm cầu thủ đồng trang lứa trong đội gồm Ricardo Quaresma, Carlos Martins, Custodio, Rodrigo Tello, Antonio Jesus Garcia Gonzalez và Tonito, tác giả đường kiến tạo giúp Ronaldo ghi được bàn thắng chính thức đầu tiên trong sự nghiệp.

Ronaldo và Tonito khi còn chơi cho Sporting
Ronaldo và Tonito khi còn chơi cho Sporting

Trong những ngày tháng đó, “Cristiano luôn là một cây pha trò cực kỳ thông minh trong phòng thay đồ”, Tonito nhớ lại. Cầu thủ này kể tiếp: “Chúng tôi đã dành cả ngày bên cạnh Cristiano, vô cùng hòa đồng, vui vẻ và thú vị. Cậu ấy quá thông mình và thành thạo khi biết nói và làm đúng lúc, đúng chỗ”.

Trong mắt Tonito, anh luôn nhìn thấy ở Ronaldo một con người với những ý đồ “hết sức” rõ ràng. “Cậu ấy biết rõ khả năng của bản thân và chỉ cần một cơ hội để thể hiện nó ra. Cậu ấy thường quan tâm tới các đồng đội mà không cần sự đền đáp lại. Vì thế, Real Madrid nên nhớ rằng, việc họ trở thành nhà vô địch mùa giải trước là nhờ có Cristiano”.

Tonito không nhận thấy nhiều sự thay đổi ở người đồng đội cũ dù hiện tại Ronaldo đã trở nên nổi tiếng và giàu có hơn rất nhiều. Anh nhận xét: “Cậu ấy là một người bạn tuyệt vời, luôn luôn bảo vệ những người xung quanh. Cậu ấy sẽ là người đầu tiên chìa cánh tay ra với bạn bè mình.

Cristiano xứng đáng được mọi người ủng hộ. Cậu ấy không muốn được sủng ái hơn những người khác, nhưng cậu ấy cũng không muốn bị đối xử tệ hơn. Trên phương diện cá nhân, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất. Real đang hưởng lợi từ điều đó bởi tất cả những gì cậu ấy muốn làm là mang về chiến thắng cho đội bóng của mình”.

(Theo Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X