Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Cris Ronaldo - Kaka: Hố đen giữa dải ngân hà

Thứ Sáu 11/03/2011 06:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Kì chuyển nhượng mùa hè 2009 đánh dấu cột mốc mới trong lịch sử Real Madrid khi chủ tịch Florentino Perez cho khởi động kế hoạch Galaticos phiên bản 2.0. Chỉ trong vài tháng hè ngắn ngủi, 5 cầu thủ ngôi sao đã được đưa về sân Bernabeu với những khoản phí chuyển nhượng kỉ lục. Thế nhưng trong dải ngân hà, chẳng phải ngôi sao nào cũng có thể tỏa sáng.

Trong một mùa hè 2009, chỉ riêng Real Madrid đã xác lập hai kỉ lục chuyển nhượng của lịch sử bóng đá thế giới khi chiêu mộ thành công Cris Ronaldo và Kaka, hai quả bóng vàng trong hai năm liền nhau liên tiếp (Kaka - 2007, Cris Ronaldo - 2008). Chưa hết, Galaticos 2.0 còn đón thêm xương sống của Liverpool - Xabi Alonso, mãnh sư của Lyon _ Karrim Benzema và một ngôi sao "nho nhỏ" khác là Raul Albiol. Với một loạt sự bổ sung như thế, lần lượt nhóm "Hà Lan bay" như Van Nistelrooy, Sneijder, Robben và Van Der Vaart cũng dần ra đi (riêng Van Der Vaart ra đi hồi mùa hè vừa rồi khi chuyển tới Tottenham với mức giá 8 triệu bảng).

Cris Ronaldo - Kaka: Hai mặt sáng tối của dải ngân hà Real Madrid

Nếu với những sự bổ sung như vậy mà chủ tịch Florentino Perez chơi bóng đá điện tử trên PES hay FIFA, chắc hẳn Real Madrid sẽ chẳng thiếu danh hiệu chứ chưa nói đến việc thất thế tại cả châu Âu lẫn La Liga. Trong số 5 ngôi sao được đưa về hè 2009, chẳng phải ngôi sao nào cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Như Kaka đấy, "thiên thần" chuyển đến Real Madrid với mức giá 65 triệu euro để rồi khiến cho chủ tịch Florentino Perez bị người ta cười cho và mũi. Bởi lẽ Real Madrid đã ôm một đống tiền để mang về một món hàng hớ.

Ở Bernabeu, Kaka chưa bao giờ tỏa sáng như khi còn khoác lên người chiếc áo đỏ đen. Tiền vệ người Brazil không còn là "ông chủ" trong lối chơi của đội bóng như thời còn ở AC Milan nữa, thay vào đó, anh hoàn toàn bị một Cris Ronaldo ích kỉ che mờ. Chẳng những thế, Kaka còn liên tục dính chấn thương. Mà nhân tiện nói đến chấn thương, cứ nhìn vào tình hình chấn thương giữa Cris Ronaldo với Kaka trong thời điểm hiện tại thì biết. Cả hai cùng có nguy cơ phải nghỉ 15 ngày, nhưng nếu Cris Ronaldo đang khiến ban lãnh đạo Real Madrid lo lắng liệu tiền vệ này có kịp bình phục cho trận đấu với Lyon ở trận lượt về hay không, thì Kaka lại khiến người hâm mộ lên tiếng đòi bán tiền vệ này do đã cạn kiên nhẫn.

Thế đấy, bóng đá thật nghiệt ngã. Khi anh tỏa sáng, anh là người hùng. Khi anh chơi tồi, anh là kẻ thù của người hâm mộ. Người ta từng ngày từng giờ ngóng trông sự trở lại của Cris Ronaldo bởi anh vừa lập hattrick vào lưới Malaga (Cris Ronaldo dính chấn thương trong trận này), và rằng người ta đặt hết hi vọng lên "cầu thủ đắt giá nhất hành tinh" sẽ giúp Los Blancos vượt qua được cái dớp 6 mùa không qua nổi vòng 1/16 Champions League. Hơn thế nữa, trận hòa 1-1 trên sân Lyon chưa nói lên điều gì, bởi đừng quên Lyon chính là đội bóng đã loại Real Madrid ở mùa trước.

Còn Kaka? Vừa nghe tin anh dính chấn thương báo chí thân với Real Madrid đã liên tục gây sức ép bằng những thông tin liên quan đến tương lai của tiền vệ này, rằng anh sẽ tới Chelsea hay Man City - những kẻ nhà giàu thừa tiền nhưng đang thiếu tài. Hay trở lại AC Milan? Không, phó chủ tịch Galliani của Rosoneri đã khẳng định không có chuyện đó. Vậy Kaka sẽ ra sao? Khi đích thân tiền vệ này đã phải tuyên bố thằng với chủ tịch Perez "tôi đã mệt mỏi vì những thông tin liên quan đến tương lai rồi".

Cùng là chấn thương 15 ngày, nhưng với Cris Ronaldo là sự khắc khoải chờ mong, còn với Kaka là niềm thất vọng vô bờ. Và còn hố đen nào ngăn cách giữa hai "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" tại dải ngân hà nữa không?

  • Như Đạt

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X