Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

"Cris Ronaldo đã làm được gì mà đi phán xét người khác"

Thứ Ba 01/02/2011 15:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước những lời lẽ có phần thiếu tôn trọng của Cristiano Ronaldo dành cho Osasuna, “hung thần” của Real, tiền vệ Javier Camunas đã lên tiếng đáp trả mạnh mẽ.

Dù được thi đấu trên sân nhà, song trước một đội bóng lớn như Real, Osasuna buộc phải chấp nhận lui về phòng thủ, chờ cơ hội phản công. Đúng kế hoạch, khi Real đang say sưa tấn công mà chưa ghi được bàn thắng thì đội chủ nhà đã bất ngờ chọc thủng lưới Iker Casillas nhờ công của tiền vệ Javier Camunas.

Camunas, "hung thần" diệt Real.

Sau trận đấu, Cristiano Ronaldo tỏ vẻ không phục chiến thắng của đội chủ nhà và sử dụng những cụm từ ngữ có phần thiếu tôn trọng dành Osasuna, như “không khí thù địch như một trận chiến”, “đây không phải là môi trường dành cho bóng đá” hay “không thể chấp nhận được”.

“Ronaldo nói bầu không khí trên sân của Osasuna không dành cho khán giả chân chính và các trẻ em. Nhưng hai con gái của tôi rất vui khi xem Osasuna thi đấu trên sân nhà. Thế nên, tôi chẳng quan tâm đến việc Ronaldo nói gì. Đơn giản vì anh ta đã làm được gì để đi phán xét người khác. Còn chúng tôi đều là những người được giáo dục tốt”, Camunas nói.

Sau khi “dạy khôn” cầu thủ người Bồ, Camunas chuyển hướng sang Real. “Đây là một đội bóng lớn, có bản lĩnh, có nhiều cầu thủ giỏi nhưng không phải bao giờ họ cũng là người chiến thắng. Đôi khi người ta phải biết chấp nhận thất bại. Nói như vậy không có nghĩa là tôi khinh Real, ngược lại tôi rất tôn trọng họ”, Camunas nhấn mạnh.

“Với Osasuna, chúng tôi luôn khiêm tốn học hỏi đội bóng khác. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình như ở trận đấu với Real cho đến hết cuối mùa giải này. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trước Real và sẽ trụ hạng thành công. Còn tôi, tôi luôn bảo vệ cho đội bóng cho tới khi nào chết thì tôi”, “hung thần” của Real kết luận.

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Video

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X