Thứ Tư, 04/02/2026
Zalo

"Cơn bão chấn thương" tiếp tục hành hạ Real Madrid

Thứ Năm 23/02/2012 22:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Năm 2012 đang trôi qua một cách quá tồi tệ đối với Di Maria, chấn thương của tiền vệ này đã tái phát ngay trong trận đấu trở lại với Racing cuối tuần trước. Sau buổi xét nghiệm hôm thứ hai, các bác sĩ thông báo Di Maria sẽ phải nghỉ dưỡng thương 1 tháng.

Angel Di Maria trở lại sau một tháng rưỡi dưỡng thương trong trận đấu gặp Racing. Tất nhiên Jose Mourinho không mạo hiểm sử dụng anh ngay từ những phút đầu trận đấu mà chỉ tung anh vào sân từ băng ghế dự bị trong 30 phút cuối trận. Tưởng chừng như Di Maria đã có ngày trở lại hoàn hảo với một bàn thắng đẹp mắt từ cú nã đại bác tầm xa vào góc chết thì chỉ vài phút sau, chấn thương của cựu cầu thủ Benfica đã tái phát vì pha va chạm với Christian.

Năm 2012 đang khởi đầu một cách không hề suôn sẻ chút nào đối với Di Maria khi đây đã là lần gục ngã thứ 3 của anh chỉ trong vòng khoảng 2 tháng qua. Lần tái phát chấn thương đầu tiên của tiền vệ người Argentina diễn ra trước khi trận tứ kết lượt đi với Barcelona tại Copa del Rey diễn ra.

Chấn thương đang hành hạ Di Maria suốt hai tháng qua

Vào thời điểm đó, Di Maria đã sẵn sàng để trở lại sau khi dính chấn thương bắp đùi chân phải vào ngày 31 tháng 12. Mourinho đã quyết định cất tiền vệ người Argentina trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Mallorca vì cầu thủ có cái chân trái vô cùng khéo léo này được xem là chìa khóa cho trận “siêu kinh điển” diễn ra sau đó vào ngày.

Tuy nhiên, trong một buổi tập, thật không may rằng chấn thương của Di Maria lại tái phát. Cựu cầu thủ Benfica phải nghỉ dưỡng thương một tháng cho đến khi xuất hiện trong trận đấu với Racing rồi tái phát chấn thương lần thứ hai. Tài năng của cầu thủ chạy cánh người Argentina là không phải bàn cãi, tuy nhiên anh lại sỡ hữu một “đôi chân pha lê”. Bằng chứng là anh đã bỏ lỡ đến 14 trận đấu của Real Madrid trong mùa giải năm nay.

Không những vậy, với một tháng rời xa sân cỏ nữa, Di Maria sẽ tiếp tục bỏ lỡ 5 trận đấu trước mắt ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển, bao gồm 3 trận đấu ở La Liga vởi Rayo Vallecano, Espanyol và Real Betis, một trận đấu giao hữu với Thụy Sĩ trong màu áo Alcebileste, cuối cùng là trận lượt về Champions League với CSKA Moscow.

Bỏ lỡ 19 trận đấu khi mà mùa giải mới đi qua được hơn một nửa là quá nhiều, nhất là với một cầu thủ quan trọng trong kế hoạch của Mourinho như Di Maria.

(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đêm cảm xúc của Araujo

Đêm cảm xúc của Araujo

Đêm cảm xúc của Araujo

Lamine Yamal là người chạy tới ôm Ronald Araújo đầu tiên. Chỉ vài giây sau, tám cầu thủ còn lại của Barcelona trên sân cũng ùa tới. Trong lần đầu đá chính sau quãng thời gian gặp vấn đề về tinh thần, Araújo đã ghi bàn thứ hai cho Barça trước Albacete. Bàn thắng đã giải tỏa mọi áp lực, rồi khép lại bằng cái ôm giữa Araujo và Hansi Flick.

Hansi Flick: "Barcelona sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ronald Araujo"

Hansi Flick: Barcelona sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ronald Araujo

Hansi Flick: "Barcelona sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ronald Araujo"

HLV Hansi Flick khẳng định Barcelona sẽ tiếp tục ủng hộ Ronald Araujo, sau khi trung vệ người Uruguay ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Albacete tại tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đây cũng là lần đầu tiên Araujo đá chính cho Barca kể từ khi trở lại sau quãng thời gian tạm nghỉ để giải quyết vấn đề tâm lý.

Video

Pro Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao (03h00 ngày 5/2): Khó khăn tại "Hang dơi"

Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao (03h00 ngày 5/2): Khó khăn tại Hang dơi

Pro Nhận định Valencia vs Athletic Bilbao (03h00 ngày 5/2): Khó khăn tại "Hang dơi"

Valencia và Athletic Bilbao sẽ chạm trán nhau vào đêm thứ Tư trong khuôn khổ tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, với tấm vé vào bán kết là phần thưởng dành cho đội giành chiến thắng. Đây là cuộc đối đầu giữa hai trong số những CLB giàu truyền thống bậc nhất tại đấu trường này.

Xem thêm
top-arrow
X