Thứ Hai, 20/10/2025
Zalo

Chuyện gì thế, Ance?

Thứ Sáu 09/05/2014 09:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Từ chỗ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch La Liga, Real Madrid mất liền 4 điểm chỉ trong vài ngày. Từ đỉnh cao chiến thắng tại Munich, Real bỗng trưng ra một bộ mặt tầm thường. Chuyện gì đang xảy ra với đội bóng của HLV Carlo Ancelotti?

carlo ancelotti
 

BÀI TOÁN LỰC LƯỢNG

Trước Valencia (ngày 5/5), bộ 3 tiền vệ tốt nhất của Real tan rã. Luka Modric không đá vì án treo giò, trong khi thể lực khiến Di Maria chỉ có thể vào sân trong hiệp 2. Trong khi đó, trên sân Valladolid rạng sáng qua, Real không có Gareth Bale và Daniel Carvajal, còn Cristiano Ronaldo phải rời sân từ sớm. Điều đó đã ảnh hưởng đến sức mạnh của Real trong bối cảnh họ phải đá sân khách, lại gặp đội đang khát điểm trụ hạng như Valladolid.

Valladolid đã chơi bóng với tinh thần cảm tử. Họ lao vào bất kỳ cầu thủ nào có bóng bên phía Real, không ngại va chạm dù có ở vào thế thiệt thòi khi tranh chấp. Khi Pepe và Di Maria đau đớn sau những pha va chạm, các Madridista không khỏi xót xa. Real là “chén kiểu”, lại để dành “ăn” Decima, phải đấu với “chén sành” Valladolid, không quá khó hiểu khi các cầu thủ Real có tâm lý vừa đá vừa giữ chân.

Như Ronaldo vậy, vừa thấy đau là anh lập tức xin rời sân, việc mà anh sẽ không bao giờ làm nếu không nghĩ đến mục tiêu Decima, nhất là khi anh vẫn còn đang trong cuộc đua đến “Chiếc giày vàng” với Luis Suraez. NHM cũng có thể thấy tâm lý thận trọng nơi Karim Benzema, Gareth Bale hay Isco.

KHẢ NĂNG TẬP TRUNG

Iker Casillas trở lại khung gỗ ở La Liga sau 427 ngày ngồi ngoài, nhưng tài năng của anh cũng không cứu nổi Real khi Osorio đánh đầu cận thành mà không phải chịu sự kèm cặp. Rõ ràng hàng thủ Real có vấn đề khi để lọt lưới từ phạt góc trong 2 trận liên tiếp. Sergio Ramos đã kỷ niệm trận thứ 400 trong màu áo Real với cú sút phạt thành bàn rất đẹp. Nhưng phong độ ghi bàn tuyệt vời thời gian qua (5 bàn/4 trận) không đủ khỏa lấp cho sự thiếu tập trung trong phòng ngự.

Một lý do khác, như chính HLV Ancelotti đã thừa nhận là tinh thần chiến đấu của Real hiện không tốt. Ông nói: “Đội bóng vẫn chơi tốt nhưng vào giai đoạn cuối mùa giải thì càng khó giữ được sự tập trung suốt 90 phút. Chúng tôi đã phòng ngự quá thấp và còn để thua từ tình uống cố định nữa. Rõ ràng có gì đó không ổn trong 2 trận gần nhất, đặc biệt là ở khía cạnh tâm lý”.

UEFA không xóa án cho Alonso
Đang chìm trong “bão” chấn thương, Real Madrid lại vừa phải nhận tin xấu khi UEFA quyết định không xóa án treo giò cho Xabi Alonso. Ủy ban kỷ luật của tổ chức này cho rằng đơn kháng án của Los Blancos là “không thể chấp nhận được”, và điều đó cũng có nghĩa là tiền vệ 32 tuổi sẽ phải nghỉ trận chung kết Champions League với Atletico ở Lisbon ngày 25/5. Trước đó, Valencia từng đệ đơn xin xóa án cho tiền đạo Paco Alcacer ở trận bán kết lượt về Europa League, nhưng cũng bị UEFA bác bỏ.

Sảy chân do... xui?
Việc Real hòa 2 trận liên tiếp cũng có thể là do... xui. Trước Valencia, thủ môn Diego Alves của đối phương đã chơi một trận để đời, thực hiện gần nửa tá pha cứu thua xuất thần. Trong khi đó, Valladolid đã ghi bàn ở cơ hội gần như là duy nhất của họ. Đấy là cái hay của bóng đá và là cái... xui của Real.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X