Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Chùm ảnh: Barcelona và thiên đường thứ 21

Thứ Hai 16/05/2011 10:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đêm qua, Barca đã có trận đấu cuối cùng trên sân nhà mùa giải này và nhân cơ hội, BTC La Liga đã quyết định sớm trao chiếc cúp vô địch cho đội bóng xứ Catalan (thông thường phải đến vòng đấu cuối cùng, ngay cả khi mọi thứ đã được định đoạt thì nhà vô địch mới được vinh danh nhưng do trận cuối, Barca chơi trên sân khách nên lễ trao giải được triển khai sớm 1 vòng cũng hoàn toàn hợp lý). Và đây mới đích thị là màn ăn mừng chính thức chức VĐQG lần thứ 21 trong lịch sử sau vài cuộc "tập dượt" trước đó.

 

Vượt qua bao thách thức, đặc biệt tới từ "đại kình địch" Real Madrid, Barcelona lại bảo vệ vững chắc ngôi vị thống trị Tây Ban Nha đã kéo dài suốt 3 năm qua

 

Những chùm pháo giấy rực rỡ sắc màu - sự tôn vinh chỉ dành cho những nhà vô địch
Hãy vui trọn đêm nay để ngày mai, bắt đầu trở lại guồng quay quen thuộc bởi trước mắt còn một trận đấu vô cùng quan trọng nữa: trận chung kết Champions League với MU tại Wembley
Guardiola và người trợ lý thân cận gắn bó với ông kể từ ngày bước chân vào nghề huấn luyện, Tito Vilanova. Bộ đôi này đã mang về cho Barca hàng đống danh hiệu chỉ trong vòng 3 năm. Giờ đây, Guardiola đã xứng đáng là một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona. 
Puyol và Iniesta: Hai con người trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng La Masia và luôn trung thành hết mực với đội bóng
Xavi: Ông chủ của khu vực giữa sân, một người hùng thầm lặng với trên 570 trận đóng góp không biết mệt mỏi cho đội bóng
Thủ thành Pinto lạc lõng giữa một rừng chiến binh đến từ Argentina (Messi, Mascherano, G.Milito)


 

Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X