Thứ Bảy, 18/10/2025
Zalo

Chủ tịch Barca tôn trọng Atletico, coi thường Real

Thứ Hai 25/08/2014 19:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Josep Bartomeu, Chủ tịch của Barca coi đối thủ lớn nhất của đội bóng xứ Catalan ở mùa giải năm nay là Atletico Madrid chứ không phải đại kình địch Real.

La Liga mùa giải 2014-2015 đã chính thức khởi tranh. Sáng nay (25/8), Barca đã có khởi đầu suôn sẻ khi đánh bại Elche với tỉ số 3-0 trong ngày ra quân. Ở trận đấu này, Messi tiếp tục là ngôi sao sáng nhất của đội bóng xứ Catalan khi lập một cú đúp ở các phút 42 và 63, bàn thắng còn lại của Barca được ghi do công của Munir El Haddadi ở phút 46.

Sau trận thắng đậm đà, Chủ tịch Barca, ông Josep Bartomeu đã hết lời ca ngợi siêu sao người Argentina. “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Cậu ấy một lần nữa đã thể hiện khả năng ghi bàn và  tạo ra cơ hội cho đồng đội. Đây là Messi mà chúng ta đều biết.” – Chủ tịch Josep Bartomeu khen ngợi Messi.
 

Chủ tịch Josep Bartomeu coi trọng sức mạnh của Atletico

Khi được hỏi về đối thủ chính trong cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga mùa giải năm nay, Josep Bartomeu đánh giá rất cao Atletico Madrid, đội bóng đang là nhà đương kim vô địch của giải đấu.

“Chúng tôi có rất nhiều đối thủ trong các giải đấu, đặc biệt là Atletico Madird, nhà đương kim vô địch. Họ là đối thủ rất mạnh và họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chúng tôi.” - Josep Bartomeu e ngại sức mạnh của Atletico Madrid.

Josep Bartomeu có lý do khi tôn trọng sức mạnh của nhà đương kim vô địch La Liga. Bởi vì, ở mùa giải năm ngoái, đội bóng xứ Catalan chưa một lần nếm mùi chiến thắng trước Atletico. Thậm chí, ở đấu trường Champions League, Barca đã bị Atletico loại từ vòng tứ kết.

Mới đây nhất, nhà đương kim vô địch La Liga cũng hạ đo ván Real Madrid ở Siêu cúp Tây Ban Nha để nâng cao chức vô địch. Rạng sáng mai, Atletico sẽ có trận đấu mở màn La Liga với đối thủ Rayo Vallecano./.

Hoàng Dương

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Video

Xem thêm
top-arrow
X