Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

Chủ tịch Barca bị tố dùng mánh khóe để thắng cử

Thứ Tư 07/10/2009 15:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Lluis Bassat, người chịu thua trong cuộc bầu cử chủ tịch Barca năm 2003, cho rằng, Joan Laporta đã chủ tâm đánh lừa các cử tri bằng một lời hứa hão.

Theo Bassat, lẽ ra người chiến thắng là ông, nếu như Laporta không tuyên bố "sẽ mua được David Beckham từ MU nếu lên làm chủ tịch".

Cựu ứng cử viên chức chủ tịch Barca cáo buộc Laporta chơi không đẹp

"Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời dành cho tôi. Tôi không giành được chiến thắng có lẽ là vì đã không mạnh mồm hứa, sẽ mua một siêu sao nào đó cho Barca", Bassat phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của chương trình Buenafuente, hôm thứ ba.

"Trong cuộc thăm dò 10 ngày trước bầu cử, Laporta chỉ được 9% cử tri ủng hộ, còn tôi được 42%. Ông ta sau đó bèn tuyên bố sẽ mua Beckham. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi, vì tôi biết trước Beckham sẽ ký hợp đồng với Real Madrid".

"Một người bạn bảo rằng tôi nên hứa sẽ mua Thierry Henry (từ Arsenal), nhưng tôi thà bị thua còn hơn là để mất lòng tự trọng. Tôi không hối hận về những gì mình đã làm".

Sau cuộc bầu cử năm 2003, trái với lời hứa, Laporta không thể cản Beckham gia nhập Real. Tuy nhiên ông này đã mua cho Barca một cầu thủ giỏi khác là Ronaldinho, người sau đó giúp đội đoạt 2 chức vô địch Tây Ban Nha và một Cup Champions League.

Năm 2008, sau khi vượt qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, Laporta đã cho phép HLV Pep Guardiola thực hiện cải tổ. Barca nhờ vậy đoạt cú ăn ba, còn Laporta nghiễm nhiên trở thành vị chủ tịch thành công nhất trong lịch sử đội bóng.

(Theo Vnexpress)
 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Video

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X