Chủ Nhật, 19/10/2025
Zalo

"Chiến tranh lạnh" Rosell - Perez

Thứ Sáu 13/09/2013 22:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Năm 2010, không lâu sau khi Sandro Rosell đắc cử Chủ tịch Barcelona, hai vị sếp tối cao của hai CLB danh tiếng nhất TBN đã trao cho nhau cái ôm siết chặt vào buổi sáng của ngày diễn ra trận cầu “kinh điển”. Cái ôm nồng ấm và hành động nắm tay, vỗ vai nhau trước ống kính truyền thông ấy gợi nhớ tới cái bắt tay huyền thoại giữa Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev tại Nhà Trắng vào tháng 12/1987, trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Tình bạn giữa Rosell và Perez đã kết thúc?
Tình bạn giữa Rosell và Perez đã kết thúc?

Họ đã từng là bạn của nhau. Rosell trong thời gian làm việc tại hãng Nike đã giúp đỡ Perez chiêu mộ Ronaldo (Ronaldo khi còn ở Man United là gương mặt đại diện của hãng Nike). Ngược lại Perez cũng cho Rosell rất nhiều kinh nghiệm quản lý đội bóng. Sau khi nhậm chức, Rosell đã liên tục gọi điện cho Perez để hỏi ý kiến và đưa ra nhiều quyết định quan trọng.

Trở lại với trận đấu ở Camp Nou vào cuối năm 2010. Nó kết thúc với chiến thắng 5-0 cho Barca, khỏi phải nói các cule vui sướng thế nào và các Madridista thất vọng ra sao. Sandro Rosell và Florentino Perez ngồi bên nhau trên hàng ghế V.I.P với những trạng thái cảm xúc trái ngược. Họ có lẽ đã “bớt thân” kể từ ngày ấy và sau 3 năm, những người bạn đã trở thành kẻ thù.

Bởi Rosell làm Chủ tịch Barca và Perez đứng đầu Real nên họ không thể là bạn. Có quá nhiều những va chạm trong 3 năm qua, trong đó phải kể đến vụ Neymar. Flo Perez tưởng như đã chiến thắng nhưng Rosell lại là kẻ phá bĩnh với chuyến đi Nam Mỹ để vận động hành lang và chiến thắng. Mặc dù vậy vị Chủ tịch Barca mới đây đã công khai chỉ trích đối thủ Perez âm mưu phá ngang ông. “Trong những ngày cuối cùng, họ vẫn cố tình gửi mail để lôi kéo Neymar”, Rosell nói.

Sự hiện diện của Mourinho cũng là một chất xúc tác thổi bùng ngọn lửa thù hận. Những chỉ trích, những cáo buộc với công tác trọng tài, vụ thọc mắt tai tiếng với Vilanova… đã biến Barca - Real thành kẻ thù và mối quan hệ Perez - Rosell mỗi ngày một xa cách.

Nếu Perez và Rosell vẫn còn thống nhất với nhau ở một điều gì đó thì đó chỉ có thể là cách chia chác tiền bản quyền truyền hình. Cả Liga lên án công thức chia quá bất công ấy, chỉ có Barca và Real tin rằng họ xứng đáng nhận nhiều gấp 10 lần những đội nhược tiểu như Osasuna hay Valladolid.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Frenkie De Jong: “Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ nói tốt về mình”

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.

Video

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Cầu thủ La Liga biểu tình phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu tại Mỹ

Các cầu thủ La Liga đã đồng loạt phản đối quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức giải đấu về việc đưa một trận đấu chính thức sang tổ chức tại Miami (Mỹ). Tuy nhiên, buổi biểu tình đầu tiên vào hôm thứ Sáu đã không được phát sóng trực tiếp như dự kiến.

Xem thêm
top-arrow
X